gửi bởi HienDam » Thứ 2 05/11/07 20:21
Em vào tham gia cái chủ đề “Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá” này là vì thích cái bài khởi đầu của thầy Thêm nên cũng cố gắng ủng hộ thầy (“thầy hô thì trò phải ứng” chứ! – em nói có gì sai thì xin thầy đánh cho chữ “đại xá” nhé!). Em cũng có cảm giác rằng với cái tên của nó như thế thì phải là chỗ để đàn ông bàn luận.
Nhưng từ hôm thấy chị YEUDAIKHO (đoán vậy – mặc dù biểu tượng giới tính của chị cũng “nửa đực nửa cái” như em thui!) rủ các chị khác kéo nhau vào đây đông đông để chiếm diễn đàn thì đứa em “trung tính” này sung sướng vô cùng vì được lặng lẽ đứng lánh sang một bên để quan sát cái cách mà các chị lấy làm sung sướng vì được (hay BỊ ?) cánh đàn ông sợ!
Xem cái cách mà các chị YEUDAIKHO, NGUYENHUUDUYEN, MEOHEN, THANHTAM thảo luận sao mà dễ thương thế, vừa vui vui, vừa thực là văn hoá!
Thầy ui, em thấy tình trạng của thầy trò mình nó giống như cách mà khi đánh nhau, một cánh quân rút ra ngoài, bỏ lại vườn không nhà trống, còn cánh quân kia kéo vào, đang háo hức giết gà uống rượu ăn mừng vậy!
Nhưng hôm nay cái chị NHUUY79 này ở đâu nhảy vào làm em cụt hứng mất rồi. Chị NHUUY79 ui, cái tinh thần thảo luận của chị thì rất đáng hoan nghênh, nhưng chị đưa Khổng Tử ra thảo luận một cách nghiêm túc ở đây là nhầm chỗ rồi. Chị hãy xem lại xem chúng ta đang ở mục nào? THƯ GIÃN VĂN HOÁ HỌC kia mà!
Đề nghị chị NHUUY79 cân nhắc xem có nên nhờ Admin cắt chuyển bài của chị vào mục VHH ỨNG DỤNG hay là chị nên tự mở thêm một topic nghiêm chỉnh nào khác để ta cùng thảo luận cái điều mà chị muốn bàn?!
Nhưng nếu chị có địn rút ra, thì trước khi rút cũng phải bị phạt bằng cách nộp vào đây một bài vừa vui vui vừa "văn hoá học" đủ để cho mọi người thư giãn nhé !