gửi bởi ngocminh » Thứ 6 27/02/09 21:10
Hiện tượng sống thử xuất hiện khá sớm ở phương Tây,còn ở nước ta thì còn mới trong vài năm trở lại đây và có lẽ là một trào lưu hoá từ sự phát triển của xã hội. Có thể vì thế mà phương Tây thì cho đó là chuyện bình thường,còn ở nước ta thí đó là một vấn đề khá nghiêm trọng và nhức nhối, khiến nhiều nhà nghiên cứu đã phải tốn bao giấy mực để viết,để bàn về nó.
Sống thử phổ biến chủ yếu ở giới sinh viên và công nhân là chính,bởi đây là lứa tuồi cũng có thể gọi là trưởng thành và bắt đầu chuyện yêu đương và đặc biệt là lực lượng sống xa nhà,tự do không còn hay ít chịu sự quản lí của gia đình.
Sống thử tốt hay không tốt có lẽ chúng ta phải nhìn nhận một cách toàn diện và chỉ ra được những mặt tốt,mặt xấu của nó đối với chủ thể cũng nhưng không gian văn hoá ,xã hội. Thế nhưng mọi vạn vật trong xã hội luôn có hai mặt sang tối cho nên theo tôi mặt nào có giá trị nhiều hơn thì theo chiều đó sẽ tốt hơn,vì vậy chúng ta không nên cấm đoán mà nên có sự bao dung và nên nhắc nhở và giúp đõ họ để họ không mắc phải những sai lầm đáng tiếc.
Nguyên nhân chính của sống thử là gì?
Theo tôi có 5 nguyên nhân trực tiếp: Thứ nhất là điều kiện kinh tế của cả bạn nam và nữ chưa cho phép họ làm đám cưới, mua nhà, tổ chức đời sống gia đình. Thứ hai, do đa số bạn trẻ sống chung trước hôn nhân đều ở xa gia đình, xa sự quản lý của bố mẹ nên có thể tự do sống theo ý mình. Thứ ba là bởi nhu cầu tình dục cần được thỏa mãn.Thứ 4 vì nó phù hợp với tâm lý tò mò, háo hức khám phá cái mới của giới trẻ và một lí nữa là do gia đình ngăn cấm hôn nhân.
Vậy cái được của sống thẻ là gì?
Như phanbien đã nêu cái được là qua sống thử người ta có thể hiểu biết được tính cách cũng như các yếu tố sinh lí,cơ thể của nhau…Ngoài ra là sự thoả mãn nhu cầu về tình cảm,tình dục hay nhu cầu về kinh tế và xã hội như Ngo Thanh An đã viết…
Còn cái mất ?
Trong quá trình sống thử thì không ít điều xấu sảy ra mà đã sảy ra là vô cùng nghiêm trọng.Ban đầu thì tình yêu vô cùng đẹp đẽ,những ngày sống chung đầu tiên thì thật hạnh phúc ( đa số là vậy) tuy nhiên không ít những cặp sống chung với nhau chỉ một thời gian rồi thì cãi lộn...mất cả tình yêu và nhất là những di chứng để lại từ cuộc chơi quá đà ấy như các trường hợp phải nạo phá thai, dẫn đến tai biến thủng tử cung, băng huyết, vô sinh, thậm chí chết người..., hay những đứa con sinh ra trong một điều kiện vô cũng khốn khó về kinh tế và phải sống trong sự phê phán của xã hội,gia đình…
Như vậy nếu xét cho cùng thì lợi ích cũng không thể nào đáp ứng hay bù đắp được những mất mát nếu một khi tai biến nó sảy ra. Xong chúng ta phải chấp nhận bởi sự phát triển của xã hội,sự du nhập của văn hoá mới và sự thay đổi cách nhìn nhận của giới tre hiện nay. Quan điểm của tôi tôi không chấp nhận và cũng không ngăn cản bới mọi vấn đề nó xấu chỗ này nhưng nó tốt ở chỗ khác,với người này xấu nhưng với người khác lại là hay. Tuy nhiên dưới góc độ nhìn nhận theo khía cạnh văn hoá thì chúng ta nên đi từ cái gốc,từ bản sắc văn hoá Việt Nam để lấy đó làm nến tảng cho sự kế thừa và phát huy,chọn lọc một cách văn hoá nhất.Cái gì tốt của phương Đông chúng ta từ mấy ngàn năm nay thì nên giữ lại,cái gì tốt của Phương Tây thì nên tiếp thu để làm sao làm giàu và phòg phú hơn cho Văn hoá Việt Nam.
Đó là một số ý kiến của tôi mong các anh chi và các bạn đóng góp thêm![/color]
Kí hộ cái! olala