Cho dù xã hội có lên án, thì những người thuộc giới tính thứ 3 họ vẫn sống, vẫn nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão được bước ra ánh sáng tự do như bao người khác. Họ vẫn khát khao được sống, được cống hiến, được đóng góp chút tinh hoa cho xã hội. Nhưng trên hết, họ vẫn muốn được sống trọn vẹn cho bản thân, cho người mình yêu và cho xã hội. Những cuộc diễu hành của người đồng tính nam ở châu Âu, những dòng tít trên các tạp chí về những người đồng tính nữ thành công trong sự nghiệp v.v đã chứng minh cho giả thuyết trên.
[center]
[/center]
[center]
Cặp đôi Portia DiRossi và Ellen DeGeneres (MC của show truyền hình nổi tiếng Ellen Show)[/center]
[center]
[/center]
[center]
Cặp đôi Elton John (nam ca sĩ nổi tiếng của Anh) và David Furnish – một trong những cặp đồng tính đầu tiên được kết hôn có hợp pháp tại Anh.[/center]
Họ không hẳn là ngoài vòng pháp luật đâu bạn.
Pháp luật không cấm họ yêu nhau. Mà chỉ cấm những hành vi gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động tệ nạn xã hội. Người ta vẫn hay nghĩ đến giới đồng tính nam như một dạng trai gọi, trai bao, chuyên phục vụ cho công nghệ tình dục trái phép. Và để khiến cho suy nghĩ đó khác đi là cả một chặng đường dài của nhưng người thuộc giới tính thứ 3.
Từ xưa, người ta vẫn thấy xuất hiện tượng nam ái nam, nữ ái nữ mà. Thậm chí ở Ấn Độ, xuất hiện bên cạnh quyển từ điển tình dục Kamasutra, nhan nhản xuất hiện cuốn Kamasutra dành cho giới đồng tính nam.
[center]
[/center]
Tuy nhiên, trên khía cạnh về văn hóa, ta phải công nhận rằng, những người thuộc giới tính thứ 3 cũng rất có văn hóa. Ví dụ, nhưng người đồng tính nữ, họ tuy
có suy nghĩ của nam giới, nhưng vẫn ý thức rằng, mình vẫn thuộc “giống cái”, và họ cũng khát khao muốn được làm mẹ. Muốn được có thêm thiên chức của người phụ nữ. Hoặc như một trường hợp của một người đồng tính nam, anh ta tâm sự rằng:
rất khao khát được làm cha, hoặc ít nhất là có 1 đứa trẻ để nuôi nấng, dạy bảo, nhưng ai sẽ sinh con cho anh ta đây? Và anh ta cũng sẽ sợ rằng, lỡ mai này, nếu anh ta có con, thì anh ta
sẽ trả lời thế nào nếu chợt vô tình nó hỏi về mẹ của nó? Yêu người đồng tính không dễ. Vì trong vô số người, để lựa chọn một người khác phái mà thực sự tâm đầu ý hợp với mình đã là khó, huống hồ chi, bây giờ phải lựa tỏng vô vàn những con người có cùng giới tính, biết nhận diện ai “cùng hệ” với mình mà yêu đây? Và nếu có thì có chắc “người đó” có yêu mình thực sự hay không v.v Chưa hết, mặc cảm xã hội gay gắt, khiến cho những người đồng tính càng ngại ngùng “xuất đầu lộ diện”, và vỏ bọc duy nhất mà họ có thể tìm được là cố gắng che đậy bằng tình yêu khác giới.
[center]
[/center]
Nếu tình yêu nào cũng cao đẹp như thế này :
[center]
[/center]
Hoặc như thế này :
[center]
[/center]
Thì cuộc sống sẽ yên bình biết bao, nhưng cũng phẳng lặng biết bao. Thế nhưng, họ (những người đồng tính) vẫn tồn tại, vẫn sống, vẫn hiện diện như một phần của xã hội. Đó là chưa kể đến hiện tượng “
lưỡng ái” (
bisexuality). Hiện tượng này là một dạng biến hóa của
đồng tính luyến ái (
homosexuality). Ví dụ như diễn viên
Angelina Jolie, trước khi kết hôn với nam tài tử
Brad Pitt, cô đã từng có quan hệ yêu đương với người mẫu
Jenny Shimizu, và Brad biết điều này, và ngay cả bản thân Angelina cũng công khai thừa nhận điều đó ^^
[center]
[/center]
Tuy nhiên, nếu như tình yêu đồng tính nào cũng đẹp đẽ và yên bình như thế thì chẳng có gì phải bàn cãi cả. Cả thế giới, đặc biệt là ở các nước có nhịp sống sôi động đã chấp nhận, và dần dần ở phương Đông cũng đã “thoáng” hơn về giới tính này. Tuy nhiên, ở các nước Hồi giáo thì sự việc này chưa hẳn là đã dễ. Trong một dịp lang thang các web, tôi chợt thấy có dòng tít về việc, người ta treo cổ 2 thanh niên Hồi giáo vì tội họ đã yêu người cùng giới. Theo luật Hồi giáo, tội có quan hệ đồng tính là một trọng tội cần phải đem ra hành quyết.
[center]
(Rất muốn cho mọi người xem tấm ảnh đó, nhưng cứ đắn đo mãi không bik có nên post lên ????)[/center]
Có thể bức ảnh đấy là ghép, không thực. Nhưng cho dù có không thực đi chăng nữa, thì sự việc đó, cũng đã nêu lên một vấn nạn rằng, những người đồng tính vẫn còn một chặng đường rất dài để vươn ra “ánh sáng của tự do”. Và như vậy có nghĩa là, quyền được kết hôn của họ vẫn sẽ đến, nhưng có điều là họ có đủ sức để chờ đợi được đến giây phút đó …