Mình thấy đúng là ở nước ta vẫn còn có rất nhiều người (thậm chí là đa số) phân biệt đối xử, kì thị người đồng tính!
Mình nghĩ dù những người đó có là đồnh tính đi chăng nữa thì họ cũng giống như tất cả chúng ta:cũng có ước mơ về tương lai,khát khao được sống hạnh phúc, mà có lẽ cái khát khao lớn nhất của họ không quá lớn lao đâu!.Đó là được mọi người nhìn với một ánh mắt bình thường, rằng họ muốn mọi người hãy chấp nhận họ!Nhưng có lẽ, hiện nay điều đó là rất khó phải không các bạn?Tại sao mọi người không nghĩ được rằng họ-những con người đồng tính ấy cũng là "người"!Vì thế,họ cũng có quyền được sống và khát khao hạnh phúc như tất cả những con người bình thường khác, khi mọi người kì thị họ, phải chăng những người đó đã quá thiển cận, ích kỉ, chỉ vì những quan điểm cá nhân mà quên mất rằng làm như thế là đã làm họ tổn thương và đau khổ.
Mình chỉ hi vọng trong một tương lai gần, nước ta cũng sẽ có những thay đổi tích cực trong quan điểm của mọi người về những người đồng tính, và đặc biệt luật pháp Việt Nam sẽ có những "khoảng"dành cho họ. Hãy chấp nhận họ, hãy tạo cho họ một môi trường sống và làm việc bình thường để họ có cơ hội phát triển tài năng công sức cống hiến cho xã hội!!! Mọi người thấy thế nào?