Đoàn khởi hành từ Tp.HCM lúc 6.00h, đến biển Hồ Cốc lúc 10.00h. Sau khi tắm biển và ăn trưa, đoàn về đến Khu nghỉ dưỡng Bình Châu lúc 13.00h.
Buổi chiều cả đoàn cùng đi thăm khu nuôi cá sấu, thưởng thức trứng luộc bằng nước khoáng nóng 820 tại khu giếng trời, tắm nước khoáng nóng 370.
Sau bữa tối, cả đoàn quần tụ tại phòng karaoke. Sau phần nghi lễ ngắn gọn nhưng không kém long trọng với lời chúc tết của lãnh đạo Khu nghỉ dưỡng gửi đến đoàn (Bộ môn VHH ĐHKHXH-NV đã được cả khu nghĩ dưỡng biết đến vì đầu tháng 12 mới tổ chức tại đây lớp tập huấn Hàn Quốc học cho các lãnh đạo địa phương Việt Nam) và đại diện BM chúc tết CB-NV Khu nghỉ dưỡng và các thành viên trong đoàn, cả đoàn từ trẻ đến già đã vui vẻ hoà nhập hát, múa, uống rượu vang để đón mừng năm mới.
Sau 10.00h đêm, những người sung sức tiếp tục chương trình kể chuyện đón năm mới tại khu khách sạn Vườn Cau tới 1 giờ sáng.
Sáng ngày 1-1, các thành viên thưởng thức các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của Bình Châu Resort ở khu vật lý trị liệu, tắm bùn, tắm nước nóng và rời khỏi Bình Châu lúc 13.30'.
Trên đường từ Bình Châu về Tp.HCM, xe dừng lại ghé thăm Thiền Viện Thường Chiếu.
Về tới thành phố lúc 17.30' chiều, đoàn còn được dự một sinh hoạt rất dễ chịu ngoài dự kiến: tiệc mừng sinh nhật do một thành viên trong đoàn chiêu đãi.
Chuyến đi khép lại đem lại niềm vui và sự thoả mãn cho cả đoàn. Ngoài việc hồi phục sức khoẻ và thoải mái về tinh thần, những bài học về văn hoá học có dịp được đem ra thực hành và hoàn thiện về cả lý luận và thực tiễn. Thầy và trò, nhà trường và gia đình trở nên gần gũi nhau hơn.
Mọi người đã hẹn nhau sớm gặp lại trong một dịp gần nhất.
P.V.
Cảm tưởng của các thành viên về chuyếnđi
Phóng sự ảnh:
Biển Hồ Cốc: Bình thản | ... chờ chụp ảnh |
Đến Bình Châu: chia nhau về các khách sạn |
Và tìm hiểu địa văn hoá Bình Châu |
Trụ sở đoàn: khách sạn Vườn Cau | Nơi đây hoa và trái cau đang nhú trong vườn |
Một vài chân dung: Hoàng Điệp | Kim Anh |
Vợ chồng Quỳnh Trâm | Tuyết Ngân |
Lại Thuỷ | Ba má Lại Thuỷ |
Trần Trường | Thiên Thuận |
Gia đình cô Hiền: chồng, mẹ và con trai (còn con gái chắc đang làm "phó nháy"!) | Cháu Long Duy (con trai Hoàng Điệp) |
Ca hát đón năm mới: vợ chồng cô Hiền (đoạt giải đôi hát tình tứ nhất) | Hoàng Anh (con gái cô Hiền) |
Hải Phượng & Hoàng Điệp | Trần Trường (đoạt giải người có bộ râu quai nón mới nhú hát hay nhất) |
Trần Trường & Thiên Thuận | Hải Phượng (đoạt giải người hát những lời mới hay nhất) |
Kim Anh | Người không hát bỗng trở thành ca sĩ |
Má Lại Thuỷ (đoạt giải người ca giỏi cao tuổi nhất) | Hai ca sĩ nhí: bé Ngọc Thiện & Thi Nga (bé Thi Nga đoạt giải người ca múa giỏi nhỏ tuổi nhất) |
Phần tuyệt vời nhất: Múa phụ hoa | Nó lôi kéo vào đây... |
...Từ trưởng BM ... | ... đến phụ huynh NCS |
Mọi người đều hào hứng, sôi nổi | Mà nổi bật hơn cả là Hoàng Điệp - người đoạt giải người biểu diễn hay nhất |
Đố bạn đây là múa minh hoạ cho bài hát nào? | Không nói cũng biết: Tiếng chày trên sóc Bom Bo! |
Người hưởng ứng: cũng sôi nổi không kém | Không ít người hát giỏi |
Mà hưởng ứng cũng hết mình | Lớn bé... cứ há hốc miệng mà nghe |
Nghển dài cổ mà nhìn | Đến lúc chịu không nổi thì tất cả cùng đứng dậy! |
Khâu tự phục vụ lại rất chu đáo | Với các tình nguyện viên... |
Chơi không thể thiếu ĂN | Ăn ở nhà hàng Hoa Rừng: không khách sáo |
Vậy mà: "Em ơi, để phần cho chị một miếng với chứ́!" | Ở khu giếng trời luộc trứng: Nỗi khổ của chị em trong khi chờ trứng chín... |
Không phải người trong cuộc thì làm sao hiểu được | Mẹ: "Con cho mẹ xin một miếng đỡ đi..." (Con: Không biết mẹ có để phần cho mình không nhỉ?) |
Bé Thiện: "Mẹ lấy một miếng của con rồi..." | Và không chịu buông tha: "Mẹ trả lại con đi mẹ!" |
Tranh thủ ăn mọi nơi, mọi lúc: vửa hát, vừa múa, vừa ăn! | Sắp về tới TP rồi mà vẫn chưa ngừng ăn! Của đáng tội: suốt 2 ngày lúc nào cũng thấy ngon miệng. |
Các sinh hoạt khác: Ngâm chân trong khu vật lý trị liệu | Bạn có biết vì sao hai người đàn ông này sung sướng vậy không? Họ vừa ra khỏi phòng mát-xa! |
Ở hồ tắm nước nóng, mẹ nhìn con... | Mẹ con trong gang tấc, mà hai hồ cách biệt |
Đứng ngồi trước ống kính | Đã xinh càng thêm xinh |
Câu đố: Hình ai trong mắt ai? | Trả lời: Người cầm máy trong người được chụp |
Cô Hiền cấm không cho mang sách theo học, thì ta học ở thiên nhiên | Con nít thì học đánh cờ |
Chồng thì cho 9 ngàn đưa con đi tàu hoả! (nghe mà nhớ chuyện đi mua nước mắm!) | K.A.: Cho em ké với, thầy! |
Câu cá sấu ngày tết: một rừng cần câu | Với một bầu cá đói |
Đoàn ta thì quan sát... | bản năng và trí tuệ... |
của tổ tiên loài Rồng... | ... từ góc nhìn văn hoá |
Du lịch BC: hầu như không ai ngủ. Thế nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Chị Hoàng Anh: Kìa em... | Anh Ngọc Thiện: Anh đã bảo em đừng gõ cửa mà! Bé Thi Nga: - Nhưng sao giờ này cô chú vẫn chưa dậy? |
Phỏng vấn bỏ túi: Bạn thấy chuyến đi thế nào? | Trần Trường: Du lịch châu Âu cũng không vui bằng! |
Hải Phượng: Lại còn phải hỏi! | Thiên Thuận: Đúng là thích thật! |
Ba mẹ con: Trên cả tuyệt vời! | Ánh Minh: Mìng thấy "tưng tưng" như cung đàn mùa xuân ấy! |
Trung: Khi cái vui lấp đầy nỗi nhớ... | Mẹ cô Hiền: Bà cháu tôi vui quá trời! |
Hai cha con và quả trứng: Niềm vui chui ra rồi lại chui vào! | Hoàng Điệp: Bài hát nào cũng hay! Điệu múa nào cũng say! Ôi, cười đau cả bụng! |
Mọi cuộc vui không thể thiếu các phóng viên | Nghề nào cũng phải đam mê và lao động cực nhọc |
Nó luôn tiềm ẩn... | ... đem lại một niềm vui |
Cô hãy nhìn kia! | Chú hãy nhìn đây! |
Thiền viện Thường Chiếu: Phút tịnh tâm trong hành trình sôi động | Gặp quả sala như đã đến cõi Phật rồi |
Đèn Hoa Kỳ ở Thiền viện: Tính biểu tượng của không gian văn hoá | Vô ngôn hay có lời? Nhìn lên hay nhìn xuống? Để râu hay cạo râu?... - Tính biểu tượng của thời gian văn hoa |
Niềm vui ơi, xin hãy kéo dài... | Để nhân lên trong những chuyến đi sau! |