Khoảng 8g ngày 28-07-2008, đoàn rời TP. HCM đi thẳng đến đến Khu nghỉ dưỡng Bình Châu. Cùng đi với đoàn có GS.TS Quyên Di Bùi Văn Chúc. GS.TS Quyên Di hiện đang giảng dạy tại Đại học UCLA, là chủ tịch Trung tâm Việt Art tại California, Mỹ.
Sau buổi nghỉ trưa, cả đoàn xuống phía hồ nước nóng để ngâm mình, tắm bùn, tiếp đó mọi người thưởng thức món trứng luộc bằng nước khoáng nóng 820 tại khu giếng trời.
Chiều tối đoàn đến khu Vật lí trị liệu để ngâm chân trong chậu thuốc Đông dược, xông hơi - mát xa, day ấn huyệt, ... Khoảng 20 giờ đoàn đến phòng karaoke để thưởng thức các giọng ca mang nhiều âm sắc độc đáo của các thành viên trong đoàn. Chỉ một ngày đầu, GS.TS Quyên Di đã trở thành thành viên thân thiết của đoàn.
Sáng 29-07-2008 đoàn nghe GS.TS Quyên Di báo cáo chuyên đề "Tình hình hội nhập văn hoá của người Việt tại Hoa Kỳ". Bài báo cáo thể hiện cái nhìn tổng quát về văn hoá Mỹ đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết và những kinh nghiệm để Việt Nam nhanh chóng hội nhập quốc tế.
Tối, đoàn nghe GS.TS Trần Ngọc Thêm báo cáo chuyên đề “Văn hoá Mỹ từ góc nhìn Nam Bộ”. Bài báo cáo được GS.TS Quyên Di đánh giá cao và đề nghị phát triển thành một chuyên đề khoa học để trình bày ở Việt Nam và cả ở nước ngoài. Dù đã sau 21 giờ nhưng các thành viên trẻ còn tranh thủ làm một “chầu” văn nghệ “cây nhà là vườn” với cây ghi ta thùng dây nilon.
Sáng ngày 30-07-2008, sau khoảng thời gian hơn một giờ đi bộ thư giãn trên những con đường nhỏ trong không khí mát mẻ của rừng, đúng 9 giờ đoàn nghe PGS. TS Phan Thu Hiền báo cáo chuyên đề “Một số đặc điểm võ cổ truyền Việt Nam”. Đoàn đã thảo luận sôi nổi về võ Việt Nam, truyền thống võ thuật Việt Nam và những điều cần làm để đưa võ thuật Việt Nam hoà nhập vào lễ hội thế giới. Đoàn rất vui khi được biết bài viết này sẽ được báo cáo trong dịp Lễ hội Quang Trung đầu tháng 8-2008.
GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm báo cáo đề tài:
“Văn hoá Mỹ từ góc nhìn Nam Bộ”
Sau bữa com trưa, đoàn điểm diện quân số, ai cũng vui mừng vì tất cả thành viên đều tươi tắn, vui vẻ sau thời gian lưu trú ở Bình Châu.
Đúng 13 giờ đoàn lên xe về TP. HCM. Trên đường về, xe dừng lại ghé thăm Thiền Viện Thường Chiếu. Ở đây, các thành viên tranh thủ ghi hình, người ghi hình nhiều nhất có lẽ là GS.TS Quyên Di.
Đoàn về tới thành phố lúc 17 giờ 30, tất cả thành viên lưu luyến chia tay GS.TS Quyên Di. Có thể nói, chuyến đi đã để lại cho GS. Quyên Di và mọi người ấn tượng tốt đẹp.
P.V. Trần Long
Cảm tưởng của các thành viên về chuyến đi
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHUYẾN DU LỊCH HÈ Ở BÌNH CHÂU
Thầy Thêm đang trao đổi cùng thầy Quyên Di
Các thành viên trong đoàn đang theo dõi báo cáo khoa học
Thầy Quyên Di và các thành viên trong đoàn
Thầy Thêm và hai thành viên nhí của đoàn
Trong phòng hát Karaoke
Cô Hiền đang biểu diễn một bài hát
Thầy Quyên Di cùng hát với mọi người
Thầy Hiệu đang trổ tài Gita
Tắm bùn
Kẻ cười người ghi chép Điệp đang bò
Thúy Vy và Anh Đào Đào đang trổ tài chụp ảnh
Cô Dung đang chờ nhận phòng Bữa cơm trưa sắp kết thúc
Cô Hiền định đi đâu Thầy Hiệu chỉnh lại mái tóc