Văn hóa "GHEN"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi lizenal » Thứ 3 22/04/08 16:23

Nhưng liệu có nên " cố tình gây ghen " hay không?
Như kiểu con trai có nên " quyến rũ " một cô nào đó , " bóng gió " thích một cô nào đó trước mặt người yêu mình hoặc biết chắc chắn rằng người yêu mình sẽ biết không? rồi lại biện minh " anh đùa vui thôi - anh biết chắc là em biết nên mới thế - em tin anh chứ "
Còn cô gái " hôm nay có người tỏ tình với em đấy , anh ấy đẹp zai thật "...hoặc tự dưng thấy chụp ảnh , đi cùng một anh nào đấy " bắt mắt " rồi tự " công khai "

Như vậy có nên không? có nên kích thích ghen hay không?
~!*Ai cũng thích nghe phê bình chỉ cần người bị phê bình không phải là mình - S.L.W*!~
RANDOM_AVATAR
lizenal
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 4 09/04/08 18:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi _[Kjm khanh]_ » Thứ 3 22/04/08 20:34

lizenal đã viết:Nhưng liệu có nên " cố tình gây ghen " hay không?
Như kiểu con trai có nên " quyến rũ " một cô nào đó , " bóng gió " thích một cô nào đó trước mặt người yêu mình hoặc biết chắc chắn rằng người yêu mình sẽ biết không? rồi lại biện minh " anh đùa vui thôi - anh biết chắc là em biết nên mới thế - em tin anh chứ "
Còn cô gái " hôm nay có người tỏ tình với em đấy , anh ấy đẹp zai thật "...hoặc tự dưng thấy chụp ảnh , đi cùng một anh nào đấy " bắt mắt " rồi tự " công khai "

Như vậy có nên không? có nên kích thích ghen hay không?

theo mình thì đôi lúc cũng có thể chứ. Mình nghĩ họ làm như vậy với ý mưôn' đưọc người yêu mình quan tâm hơn, để người yêu mình thấy là còn nhiều nhiều người theo mình lắm đấy phải lưôn quan tâm,chăm sóc, giữ kĩ kĩ chút để ko kẻ khác nẫng tay trên :twisted: ,chỉ với ý muốn trở nên quan trọng hơn trong lòng người họ yêu thương. Nhưng ko vì thế mà lạm dụng qqua' chỉ với 1 mức độ nào đó nó sẽ tốt ngưọc lại nó sẽ gây cho người khác cam giác bất an, luôn trong tâm trạng hồi hộp ko biết sẽ mất người iu thương lúc nao.Khó chịu lắm đấy, và rồi họ sẽ cam thấy mệt mõi khi có quá nhiều người xoay quanh bạn ảnh hưỏng rất nhiều cho tình yêu.
Hình ảnh
Everythjng j do for you.4ever
Hình đại diện của thành viên
_[Kjm khanh]_
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 15:45
Đến từ: nÆ¡i tui đến :D
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi _[Kjm khanh]_ » Thứ 3 22/04/08 20:58

Ghen để được… yêu hơn
Thứ Ba, 22/04/2008, 16:59 GMT+7



Ghen là thứ gia vị không thể thiếu được trong tình yêu nhưng ghen quá sẽ giết chết tình yêu… Ghen như thế nào, vào thời điểm nào cũng cần bí quyết!

Tâm phục, khẩu phục

Một anh chồng là nhà thơ đã kể lại rằng, anh đã từng rất ngưỡng mộ vợ mình chỉ vì cô ấy đã ghen không thể chê vào đâu được. Anh nhà thơ vỗn dĩ rất đào hoa và cũng hay ngả nghiêng trước những cô gái xinh đẹp. Có lần, anh đã mượn tạm lời của cụ Nguyễn Du để gửi tạm mấy dòng thơ cho một ai đó rồi trót bỏ quên trong túi áo sơ mi: "Vô đề là ý thơ tôi/ Gửi cho người ấy để rồi mà đi/ Người ơi gặp gỡ làm chi/ Trăm năm biết có duyên gì hay không?".

Anh còn hỉ hả kể với tôi rằng, khi vợ anh giặt áo cho chồng, vô tình phát hiện thấy bài thơ lạ, chắc là cũng có bối rối, chắc là cũng có ghen tuông nhưng nàng chẳng nói câu gì, chỉ viết thêm vào đó bốn dòng đáp trả rồi lẳng lặng cất vào túi áo chồng: "Vô đề là ý thơ anh/ Vô tư em đọc nên đành họa theo/ Vô tình gây nỗi trớ trêu/ Vô duyên người ấy có nhiều không anh?". Anh chồng lặng người khi đọc được "lời nhắn" ấy. Cách cư xử của nàng thật thấu đáo, không ầm ĩ, chua chát mà sao cứ khiến anh phải tâm phục, khẩu phục và "điều chỉnh" lại trái tim.

Không làm ầm ĩ

Một chị bạn tôi kể lại: Lần phát hiện ra chồng cặp bồ, chị đã cảm thấy sốc và bị choáng váng. Tuy nhiên, chị đã giữ được bình tĩnh để không "đại náo" và làm loạn trước mặt chồng. Chị tự nhìn lại mình, kiểm điểm bản thân để tìm ra những nguyên nhân khiến chồng "chán cơm" mà "thèm phở". Thay đổi về hình thức với xu hướng tích cực hơn, trông chị trẻ ra hẳn so với người phụ nữ luộm thuộm trước kia. Chị quan tâm tới chồng, tới cả những công việc của anh ấy chứ không tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt vì mải bận rộn với bao việc của gia đình, với cả những đứa con...

Bỗng nhiên được bà xã hỏi thăm, chia sẻ và động viên về mặt tinh thần, ông xã của chị chợt nhận ra rằng, mình cần phải sống có trách nhiệm với gia đình, với vợ và các con hơn là việc hẹn hò, cặp kè với những người phụ nữ khác. Cách ghen âm thầm ấy đã giúp chị chiến thắng đối thủ một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thuyết phục. Quan trọng hơn, chính ông xã đã tự nguyện trở về với chị, với tổ ấm thân thương của hai người.

Ván cờ lật ngược

Thực tế, các ông chồng dễ cảm thấy bị "khuất phục" trước thái độ ghen "đẹp" của vợ. Theo như lời tâm sự của một quý ông, bản thân nam giới là những kẻ rất... hiếu thắng và cũng đầy tính sĩ diện. Một khi lòng tự trọng bị tổn thương cũng chính là lúc họ mất đi tình cảm vốn được thắt chặt bao năm qua với người phụ nữ được coi là bạn đời của họ. Rõ ràng, hành động "ăn chả, ăn nem" của họ là sai và không được khích lệ.

Tuy nhiên, sự ghen tuông hồ đồ của những người vợ đã khiến cho các ông chồng cảm thấy bất mãn và vô tình thương cảm hơn với cô nhân tình mà họ không nghĩ rằng sẽ bỏ cả gia đình để gắn bó với người đó. Ghen tuông quá đáng sẽ giết chết tình yêu và càng làm cho những người chồng cảm thấy "chán cơm, thèm phở" và tin rằng, hành động "ngoại tình" của họ là có thể chấp nhận được vì họ không thể chịu đựng được vợ mình thêm một ngày nào nữa. Ván cờ bị lật ngược, kẻ đúng bỗng thành sai, kẻ sai lại thành đúng.

Dẫu biết rằng biểu hiện của tình yêu là sự ghen tuông, nhưng cách ghen quá đáng, bốc đồng của một số người vợ đã thể hiện sự thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí trong cách cư xử rất đời thường.

Theo Phương Linh/Thế Giới Tiêu Dùng. http://www.thehe8x.net
Everythjng j do for you.4ever
Hình đại diện của thành viên
_[Kjm khanh]_
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 15:45
Đến từ: nÆ¡i tui đến :D
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi tikute » Thứ 3 22/04/08 21:18

ghen đúng như mọi người nói nó cũng là một cách biểu hiện tình yêu của mình với người mình yêu.nhưng ghen thì phải biết cách nếu không thì sẽ hỏng hết cả đấy.ghen phải đúng lúc đúng nơi đúng chổ.ghen mình phải biết giữ thể diện cho bản thân, người mình yêu và trên hết là bảo vệ quyền tự do cho mình chứ dừng để khi nhận ra thì tất cả dã muộn màng.
bày cho mọi người 1 chiêu đánh ghen nhé.pháp luật quy định nếu mà tạt acid người khác thì sẽ bị ở tù, vì vậy khi đi dánh ghen chúng ta dùng kiềm để tạt chứ dừng tạt acid.tạt kiềm thì nó ko huỷ hại dung nhan liền nhưng mấy ngày sau nó sẽ ăn mòn làm lỡ loét da mặt(xấu xí rùi).như vậy ta sẽ ko bị ở tù vì pháp luật đâu có quy định là tạt kiềm sẽ bị ở tù đâu.nói vui thôi chứ dừng làm theo nhé
RANDOM_AVATAR
tikute
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật 06/04/08 21:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi nhothuong » Thứ 3 22/04/08 22:50

Theo mình ghen đúng thật là thứ gia vị của tình yêu .Bởi khi ghen thì ta mới cảm nhận được ta yêu người ấy đến mức nào và càng thấy được vị trí quan trọng của người ấy trong trái tim ta.Thực tế đã chứng minh mỗi người khi có được cảm giác ghen thì mới quý trọng tình yêu .Vì thế có nên thầm cảm ơn người..thứ 3 đã mang đến cho ta cái cảm giác ghen đó không?hi hi..Đó là suy nghĩ riêng của mình.
RANDOM_AVATAR
nhothuong
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật 20/04/08 10:33
Đến từ: Quang Nam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi _[Kjm khanh]_ » Thứ 5 24/04/08 10:42

nhothuong đã viết:Theo mình ghen đúng thật là thứ gia vị của tình yêu .Bởi khi ghen thì ta mới cảm nhận được ta yêu người ấy đến mức nào và càng thấy được vị trí quan trọng của người ấy trong trái tim ta.Thực tế đã chứng minh mỗi người khi có được cảm giác ghen thì mới quý trọng tình yêu .Vì thế có nên thầm cảm ơn người..thứ 3 đã mang đến cho ta cái cảm giác ghen đó không?hi hi..Đó là suy nghĩ riêng của mình.

Cũng có thể cho rằng người thu3 xuất hiện là để cũng cố thêm tình yêu của bạn nếu đó là tình yêu thật sư.Còn nếu ko thì sao? Đó lại là nguyên nhân khiến tình yêu tan vỡ khi đó có cảm ơn ko nao? :mrgreen:
Everythjng j do for you.4ever
Hình đại diện của thành viên
_[Kjm khanh]_
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 15:45
Đến từ: nÆ¡i tui đến :D
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi trtuongvi89 » Thứ 6 02/05/08 9:32

Theo tôi, trong tình yêu ghen chỉ xuất hiện khi người ta thấy thua kém đối phương về các phương diện trong cuộc sống như(địa vị, danh vọng, nhan sắc, trình độ hay tiền tài...). Đó là khi người ta thấy không an toàn, không được đối phương bao bọc che chở như lúc trước mà tình cảm đó bị đối phương dành cho một người khác.
RANDOM_AVATAR
trtuongvi89
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 18:22
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi [KK] » Thứ 3 21/10/08 15:28

không phải lúc nào ghen cũng là vì thấy thua kém đối phương đâu.nhiều khi còn ghen vì đối phuong thua mình vì mọi mặt...
sống là không chờ đợi....
Hình đại diện của thành viên
[KK]
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 7 18/10/08 10:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi bquoi247 » Thứ 3 11/11/08 22:28

Máu ghen Hoạn Thư

Đã đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du mấy ai quên được Hoạn Thư, con người “ở ăn thì nết cũng hay. Nói điều ràng buộc thì tay cũng già”. Mà nhớ nhất là sự đánh ghen của người đàn bà họ Hoạn này, cái ghen sâu sắc, âm thầm mà độc địa, tàn khốc.

Khi biết tin chồng đi lấy vợ lẽ, Hoạn Thư giận lắm nhưng không hề để lộ cho ai biết, thậm chí còn trị tội bọn gia nhân khi chúng định mách bảo để tâng công. Khi Thúc Sinh về đến nhà, Hoạn Thư sai bày rượu tiếp đón vui vẻ như không có gì xảy ra. Thấy thế Thúc mừng lắm, yên trí là vợ chưa biết, cho nên cũng “ngậm tăm" luôn cái chuyện vợ lẽ kia. Hoạn Thư như “đi guốc trong bụng” chồng, đúng lúc Thúc Sinh đang nôn nao nhớ Kiều thì Hoạn Thư gợi ý là Thúc nên quay lại Lâm Truy. Được lời như cởi tấm lòng, Thúc vội vàng lên ngựa ra đi. Chỉ chờ có vậy Hoạn Thư cũng vội lên xe về Tích Giang thăm cha mẹ đẻ và một cuộc đánh ghen bắt đầu.

Hoạn Thư thuê bọn côn đồ Ưng Khuyển đi đường tắt sang Lâm Truy bắt cóc Kiều. Đầu tiên họ Hoạn cho Kiều một trận đòn phủ đầu, sau đó cho về làm con hầu nhà Hoạn Thư với tên mới là Hoa Nô. Nói về chàng Thúc, sau khi tưởng Kiều đã chết, tỏ ra đau đớn lắm nhưng rồi nỗi đau cũng nguôi dần. Rồi một hôm chàng lại đánh đường về thăm vợ cũ quê xưa. Thật trớ trêu là cái bẫy của Hoạn Thư đã giăng sẵn chờ chàng. Khi Thúc vừa về đến nhà lập tức Hoạn Thư cho gọi Kiều ra hầu hạ. Thúc Sinh và Kiều gặp nhau mà như trong cơn ác mộng, lòng dạ cứ rối bời, không hiểu là thật hay là do ma quỷ! Thật là một cách đánh ghen kỳ lạ, “giết người không dao” vậy. Chưa hết Hoạn Thư còn bắt Kiều phục dịch hầu hạ hai vợ chồng mình nữa. “Bắt khoan bắt nhặt đến lời. Bắt quỳ tận mặt bắt mời tận tay”. Còn nữa, Hoạn Thư còn bắt Kiều đánh đàn hầu rượu. Tiếng đàn “như khóc như than” của Kiều làm cho Thúc Sinh tan nát lòng bao nhiêu thì Hoạn Thư càng hởi lòng hởi dạ bấy nhiêu. Sau đó, nể lời đề nghị của chồng, Hoạn Thư cho Kiều ra Quan âm các để tụng kinh niệm phật với cái tên mới Trạc Tuyền. Đã là tình cầm sắt mà phải giả bộ làm ngơ, dù gần nhau gang tấc, chàng Thúc đau khổ lắm. Một hôm nhân khi Hoạn Thư về thăm mẹ đẻ Thúc lẻn ra tình tự với Kiều. Hai bên đang kể lể nỗi lòng, thở than sùi sụt thì Hoạn Thư đã trở về và nghe hết mọi chuyện. Sau đó Hoạn Thư vào Quan âm các đàng hoàng vui vẻ chào hỏi hai người, khen tài hoa Thúy Kiều rồi khoác tay chồng cùng về nhà như không hề biết chuyện gì. Cách xử sự của Hoạn Thư làm Kiều kinh ngạc đến run sợ, và ngay đêm đó Kiều đã quyết định trốn khỏi nhà Hoạn Thư để bắt đầu một chặng đời lưu lạc mới của mình. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình đánh ghen Hoạn Thư không hề hỏi đến và làm như tuyệt nhiên không biết gì về quan hệ giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều, cứ coi như hai người không quen biết nhau vậy!

“Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen” đến nỗi Thúc Sinh lấy Kiều rồi mà phải bó tay còn Kiều thì kinh sợ mà chạy trốn! Cho đến nay “Máu ghen Hoạn Thư” chắc vẫn còn nhiều người ngán ngẩm và kiêng nể! Đã đành là, “ghen tuông thì cũng người ta thường tình”. Nhưng để biến một kiểu ghen thành di sản văn hoá, - tâm lý điển hình cho một lớp người và được xã hội hoá, dân gian hoá, như lối ghen của Hoạn Thư thì không có nhiều trong văn hoá thế giới. Nguyễn Du ơi! Không phải sau ba trăm năm, mà rồi sẽ mãi mãi, người đời vẫn còn khóc vì tài và mệnh của một con người.

Nguồn: http://www.quehuong.org.vn/vi/nr0503071 ... 0214160025
"Như đã dấu yêu từ thuở nào..."
Hình đại diện của thành viên
bquoi247
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 6 19/09/08 19:20
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hóa "GHEN"

Gửi bàigửi bởi bquoi247 » Thứ 5 13/11/08 23:28

Học quên để...nhớ cho nhiều
Học hờn giận để...cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để...có đôi
Học ghen là để...cho người thêm yêu :)

SƯU TẦM
"Như đã dấu yêu từ thuở nào..."
Hình đại diện của thành viên
bquoi247
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 6 19/09/08 19:20
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron