Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Văn hóa điện thoại di động!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 25/03/08 12:13
gửi bởi truclinh
Các bạn đã nói nhiều về các giá trị văn hoá cổ truyền. thế còn còn giá trị văn hoá hiện đại như: máy vi tính, laptop, điện thoại di động thì sao? Chủ đề lần này của mình sẽ nói đến văn hoá điện thoại di động
Xét về tính giá trị: nó là phương tiện liên lạc và kết nối mọi người dù ở bất kì nơi đâu. Với kiểu dáng thời thượng nó cũng có thể là trang sức làm nổi bật bản thân người sử dụng nó. Đồng thời, với nhiều tính năng nó co thể đồng thời là MP3, radio, máy chụp ảnh, quay phim, USB. Đối với nhiều người điện thoại di động là một giá trị văn hoá và là vật cần thiết, nhưng đối với nhiều người khác nó có thể không là giá trị văn hoá. hiện nay người ta đang nói nhiều về văn hoá điện thoại động trong văn phòng và lớp học...ví dụ: một cán bộ, trưởng phòng để chuông điện thoại quá lớn hay nói chuyện điện thoại quá to làm ảnh hưởng đến cuộc họp và người khác. hay học sinh sinh viện ảnh hưởng đến lớp học... khi đó nó trở nên phản văn hoá.
Xét về tính nhân sinh: điện thoại di động do con người chế tạo, sản xuất và hoàn thiện.
Xét về tính biểu trưng: nó đặc trưng cho sự tiên tiến , tiến bộ, hiện đại về công nghệ của xã hội.
Xét về tính lịch sử: để liên lạc con người đã sáng chế ra chiếc điện thoại bàn và hoàn thiện nó. Nhưng điện thoại bàn vẫn có nhiều sự bất tiện, vì thế con người đã ché tạo ra chiếc điện thoại di động nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình và có thể liênn lạc ở bất kì nơi đâu.
Xét về tính mục đích: con người có thể lựa chọn những mẫu điện thọao di động có những chức năng phù hợp với mục đích sử dụng và sở thích của mình
Tóm lại điện thoại di động là một giá trị văn hoá khi nó nằm đúng trong không gian và thời gian của nó. ngược lại nó sẽ trở thành phản văn hoá.

Di động trong giảng đường có văn hoá không???

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 14:34
gửi bởi thanh hoang
Khi mà đời sống con ngừơi ngày càng được nâng cao thì những giá trị về văn hoá ngày càng bị mất dần đi. Ngày xưa, khi thầy giảng bài thì trò không được làm ồn.Nhưng ngày nay thì khác, không chỉ tôi và nhìu bạn nữa cũng sẽ thắc mắc không biết phải vì dễ qua hay sao mà sinh viên bây giờ trở nên quá lố trong việc ra vào lớp trong giờ học vì nhiều lí do mà tôi chú ý nhất là việc ra ngoai dể nghe điện thọai.
[right]Hình ảnh[/right] Đang trong giờ học nhiều người bỗng chạy ù ra ngoài làm nhiều người chú ý không biết bạn ra ngoài làm gì ma vội vã thế thì ra bạn ra để nghe điện thoại.Rồi bỗng "tik tik tik" vang lên làm mọi người mất tập trung. Tiếp đến là những nhạc chuông như "Em ơi đừng tin nó lừa đấy,nó ở nhà quê có vợ rồi" rất buồn cười có thể làm mọi người bớt căng thẳng nhưng vô tình nó đã làm gián đoạn tiết học.Mặc dù nhiều giảng viên dễ cho sinh viên được đi ra ngoài nghe điện thoại di động(ĐTDĐ) nhưng nhiều sv vẫn ngồi tại chỗ nghe một cách rất thoải mái, cũng có những giảng viên không chấp nhận hoặc phải để ở chế độ rung nhưng vẫn không thể nào cấm được nghe một cách tuỳ tiện.ĐTDĐ rất tiện lợi cho chúng ta trong liên lạc nhưng chúng ta cần xác định việc nghe nó một cách đúng lúc,đúng chỗ.
SV đại học chủ yếu từ các tỉnh khác đổ về các thành phố để học nên nhu cầu về liên lạc là không thể thiếu.Hình như lên đại học vô tình sv nào cũng có một chiếc di dộng từ rẻ cho tới đắt tiền.Nhưng cũng phần đông mọi người cũng chưa ý
thức được việc nghe ĐTDĐ trong giờ học vô tình chung làm gián đoạn dòng suy nghĩ va sự tập trung của những sv khác.
Đây chỉ là ý kiến của riêng mình nếu bạn nào có ý kiến bổ sung hoặc đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề này thì mình xin ủng hộ và cảm ơn nhiều!!!

Re: Di động trong giảng đường có văn hoá không???

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 14:43
gửi bởi thuydung
Tui nghĩ khi nhận điện thoại mỗi người chúng ta cần tôn trọng giảng viên và các bạn trong lớp,trong thực tế có rất nhiều giảng viên đề nghị các SV phải khoá máy trước khi vào lớp(nhưng ko được nhìu bạn ủng hộ cho lắm),nhưng cũng có một số thầy cô dân chủ hơn cho phép SV được ra ngoài nhận điện thoại với điều kiện phải để chế độ rung và khi ra ngoài phải tuyệt đới giữ trận tư.Giải pháp này có vẻ khả thi nếu mỗi SV chúng ta chịu chấp hành

Re: Di động trong giảng đường có văn hoá không???

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 16:12
gửi bởi nguyen binh
Phương tiện truyền thông hiện đại góp phần giúp cho con người ngày càng nâng cao tính tiện ích của cuộc sống Và Đ.T.D. Đ cũng vậy, nó góp phần giúp cho chúng ta dễ dàng thông tin liên lạc với nhau , trao đổi công việc, thông tin nhanh chóng .Trong tình hình "núi công việc" đang phủ lên mỗi người như hiện giờ , việc để máy di động 24/24 là cần thiết, tuy nhiên trong hoạt động học tập ở trên giảng đường, mỗi người học cần tôn trọng giảng viên,tôn trọng bạn học cùng với mình, và vì vậy, nên để máy ở chế độ rung, vàkhi có báo hiệu từ máy, ta nên cúi đầu chào thầy/cô đang dạy mình như một lời "xin phép thầm", đi ra ngoài nghe cuộc gọi . Cần nhất là hãy cố gắng giải quyết thật nhẹ nhàng , êm ả , tránh khua động mọi người và tránh làm " ngắt mạch" bài giảng của giảng viên .
N goài ra, cách vẹn toàn hơn , là để bảo đảm nét đẹp VĂN HÓA của riêng mình và không làm ảnh hưởng đến mọi người trong giờ học chung, nếu không cần thiết và không quan trọng lắm về khía cạnh giải quyết công việc cá nhân, ta nên tắt Đ.T.D.Đ trong giờ học . Sau giờ học, hoặc lúc giải lao, ta bật lại để tiếp tục liên lạc . Trên đây là vài '" lời quê chắp nhặt dông dài " của mình, xin " mua vui cũng được một vài trống canh " của các quý vị đang tham gia diễn đàn văn hóa học, mong được lắng nghe và tiếp kiến cùng chư vị

Re: Di động trong giảng đường có văn hoá không???

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 18:03
gửi bởi PhanDuocThao
Thực ra vấn đề này liên quan rất nhiều đến ý thức cá nhân của mỗi người ! Khi ngồi tròn lớp mà dt của người khác vang lên cứ như trêu ngươi mình ấy, thầy cô thì cứ là khó chịu trong thầm lặng, mình thì cứ giật mình vì đôi khi có nhiều nhạc chuông rất chi là... quái ! Mà tớ nghĩ là thầy cô thấy Sv ngồi ở dưới cứ cúi đầu nghe rồi bấm bấm thì thật là khó chịu lắm, không có hứng giảng bài ----> chán ----> buồn ngủ ----> chán gấp đôi !

Tớ thấy Sv ngồi trong giảng đường nên tôn trọng người khác hơn, tuy cũng có nhiều trường hợp cấp bách thật, nhưng nên cố gắng giữ gìn mọi việc trong ' im lặng ' một chút thì hơn :mrgreen: !!

Với lại, từ khi vào học đến nay, thật tình là tớ chưa thấy thầy cô nào có dt rung trong giờ dạy cả ! Toàn là của Sv thôi >_< !