Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

NÓN LÁ GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 07/04/08 19:36
gửi bởi viendabuon
Trên thế giới nón lá là biểu tượng của VN
Thế nhưng hiện nay kiếm được 1 người phụ nữ VN đội nón lá quả là hiếm hoi
Người nước ngoài sẽ chỉ nhìn thấy chiếc nón lá rách bươm trên tay những bà cụ đi xin ăn,trên đầu của các chị các bác gánh hàng rong
Rồi mai này khi những bà cụ ấy mất đi,những gánh hàng rong bị cấm ,ai sẽ đội nón lá giữa lòng thành phố

Re: NÓN LÁ GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 10:57
gửi bởi huong0205
Có những giá trị văn hoá theo thời gian nó sẽ không còn phù hợp nữa. cho dù nó vẫn được coi là biểu tượng văn hoá nhưng là trong trưng bày. Nón lá là một trong những biểu tượng của Việt Nam - một nước nông nghiêp. Ngày nay khi bạn về những vùng quê, khi làm đồng áng thì hình ảnh những chiếc nón lá vẫn rất phổ biến vì nó phù hợp với vùng đó. Còn giữa thành phố, xe cộ đông người, chạy xe ào ao..hiện nay lại thêm nón bảo hiểm nữa thì sao mà đội nón lá đưỢC. Đơn giản là mỗi vùng có đặc điểm khác nhau, nông thôn và đô thị khác nhau Vì vậy khi không thấy những chiếc nón lá xuất hiện giữa lòng thành phố bạn cũng đừng lo ngại rằng giá trị của nó đã biến mất, nó vẫn còn tồn tại đấy, chỉ là không hiện hữu ra ở đây thôi.

Re: NÓN LÁ GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 12:24
gửi bởi ngoclan
Theo mình cũng thế nón lá cùng chiếc áo dài đã gắn bó với con người VIỆT NAM,do thành phố là nơi xe cộ ,hông lẽ đi ra đường đội nón lá nó có thể đẹp nhưng dễ gây tai nạn khi lái xe như khi trời gió nè!rồi khi đi xe gắn máy sao mà đội nón bảo hiêm?nón lá không còn giữa lòng thành phố nhưng mình tin rằng nó mãi đi trong lòng người VIỆT mình
khi trên này mình hầu như không có thấy nón lá lưôn nhưng khi về quê thì đội nón là thoải mái lắm,đội nó không sợ nắng mà thấy nữ tính hơn.