Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Điều khó nhất trên đời này là ..... hiểu phụ nữ !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 09/12/09 17:49
gửi bởi chauhoang
Phụ nữ là một "hiện tượng" khó hiểu và khó giải thích:
Chứng mình bằng ví dụ:

Một Sinh viên trở về ký túc xá của đại học quốc gua với hai con mắt bầm tím.

- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.
- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá.
Anh bạn cùng phòng : ??????????? chuyện gì thế thằng bạn của tui ?
Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu! hix thế có đau không chứ?
- Thế còn con mắt còn lại?
- Cũng chính là cô ta sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
....................

Re: Điều khó nhất trên đời này là ..... hiểu phụ nữ !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 09/12/09 21:44
gửi bởi the yun
con gái còn nhiều chiện khó hỉu hơn nhìu bạn ơi, như nhà thơ Puskin cũng từng nói mà:
Em bảo anh đi đi
Sao anh ko đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay?
...
Bạn muốn hỉu con gái thì cũng giống đang muốn biết xem trên sa mạc có bao nhiêu hạt cát ấy!

Re: Điều khó nhất trên đời này là ..... hiểu phụ nữ !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 14/12/09 16:36
gửi bởi bluesky
mình cũng đồng ý với bạn là PN khó hiểu thật đấy! :D nhưng bởi vì như vậy mới có sự hứng thú và bàn luận của cánh nam giới và thơ ca chứ!! :)

Re: Điều khó nhất trên đời này là ..... hiểu phụ nữ !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 23/06/10 21:59
gửi bởi nguyenphuong
ha ha .
vui qua di . nhung cong nhan anh chang do" cung~ ngo^c" qua di
kk