Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 21/11/07 11:10
gửi bởi meohen
Tình hình rất là tình hình. Em có tham gia diễn đàn VHH và theo chị CUHUYEN vào nhà "áo lửng quần xệ" viewtopic.php?f=36&p=878#p878. Tình cờ em gặp tran van bua. Em cảm từ lần đọc đầu tiên. Em choáng váng. Em như say nắng. Nói gọn một tiếng là em thích. Em thần tượng. Đêm hôm qua em ghé lại, có gặp bác Trần Văn Đắng (bố tran van bua). Thật sự, khi thấy nick baydang em đã noi theo thần tượng định dịch là "bầy đàn", "bẫy đảng", "bay dạng", v.v. may mà bác ấy đã viết tên thật đầy đủ. Và em đã tranh thủ xin phép bác ấy làm quen với tran văn bua để tiến tới lâu dài.

Em sợ tâm sự của mình làm hỏng căn nhà sôi động của chị CUHUYEN, nên sang đây xây nhà mới, xin các anh chị trên diễn đàn giúp em hoàn thành tâm nguyện.

PS. Ới tran van bua, có vào diễn đàn nhớ ghé qua đây nói lời đồng ý nghe!

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 21/11/07 19:42
gửi bởi NhaQue
Meohen cẩn thận, admin nhắc nhở không nên suy luận nick của người khác đó.

Mà Meohen xem này, bạn đã viết thế này, viewtopic.php?f=55&t=8&p=516#p516 "Bạn YDK yêu quý ui, trong diễn đàn này tớ đăng ký trung tính đấy."
viewtopic.php?f=34&t=139&p=466#p466 Con trai đi học về ấm ức: "cô bảo con zịc, con nói con vịt, cô không chịu".

Sao bây giờ còn đăng quảng cáo tìm chồng nữa?

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 23/11/07 18:12
gửi bởi HienDam
Nói thật, còn mình, vốn bị coi là kẻ "khô khan", "cứng nhắc" (một số khác thì bảo là "nghiêm túc"), vậy mà mình đã cảm bạn meohen ngay từ những bài viết đầu của bạn ấy.

Mình thấy bạn ấy sắc sảo mà không quá đanh đá, thông minh mà không kiêu căng, xưng tên là mèo hen thì chắc người sẽ nhỏ nhắn đáng yêu lắm. Không hiểu sao mình cứ nghĩ bạn ấy phải là một "cô em Bắc Kỳ" trong bài hát "Hỡi cô em Bắc Kỳ nho nhỏ". Tóm lại là mình mến/yêu/mê/say em này quá. Theo luật là sau thì mệt. Mình chỉ mong được diện kiến để xem sẽ mệt cỡ nào...

Vậy mà vừa rồi thấy bạn meohen công khai tán tỉnh tran van bua, minh đã thấy khó thở quá. Bây giờ nghe nhaque phân tích như vậy , minh mới hơi mừng mừng, và thấy dễ thở hơn đôi chút. Thì hoá ra mình ghen, Giời ạ !

Bây giờ mình mới hiểu cái thế giới mạng mà lâu nay thiên hạ vẫn nói. Hoá ra chỉ đọc văn của thôi , ngoài mấy cái nick ra thì chưa biết mặt ngang mũi dọc của nhau ra sao mà cũng đã tưởng tượng đủ thứ, rồi yêu đương tùm lum. Hoá ra cái chất "lãng mạn" chưa chết, mà nó chỉ chuyển từ dạng mặt-đối-mặt sang dạng online-đối-online thôi.

Thú nhận được rồi, mình thấy nhẹ cả người. Thiên hạ bây giờ nhìn mình ra sao, mình cũng đành "mackeno" thôi.

Chúc mehen một wickend thật vui nhé.

Diễn đàn VHH đã trở thành một bà mai thật đáng yêu. Nếu meohen cho mình một cái hẹn thì chắc mình sẽ mang lễ vật đến BM VHH hậu tạ mất !

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 23/11/07 19:25
gửi bởi meohen
Thôi chít mình rồi.

Tối hôm qua đọc bài của NhaQue, nhưng bận chưa kịp trả lời. Hôm nay thấy bạn HienDam nói vậy làm mình khó nghĩ quá. Cho mình trả lời từng người nhé.

NhaQue đã viết:Meohen cẩn thận, admin nhắc nhở không nên suy luận nick của người khác đó.
Admin chỉ nhắc nhở khi mình tranh luận với nick đó thôi. Ở đây mình tâm sự mà. Bác BayDang, bố chồng tương lai (or bố chồng hụt - trường hợp tran van bua từ chối) chắc không giận tớ đâu, vì con trai bác ấy quậy thế mà bác ấy chỉ cho có 2 hèo thôi và lên mạng than thở với diễn đàn.

Còn vụ tớ trung tính thì tớ đã "ní nuận" rồi, đó là đặc trưng của mạng. Việc có con trai cũng ảnh hưởng gì tới việc tớ cưới chồng đâu. Biết bao nhiêu người có con rồi vẫn cưới chồng, hợp pháp mà. Các bạn sang nhà VỀ VH QUẢN TRỊ KINH DOANH VN viewtopic.php?f=53&t=210 mà xem, anh ngungudainguyesoai (bố của con QUYPIG - QUYPIC nói thế)còn về xin phép vợ (mẹ nó) để nhận QUYPIG làm dì của con mình, có bị ai nhắc nhở hay phạt gì đâu (Nhà anh ấy phức tạp nhể). Tớ làm theo lệ mà.

HienDam đã viết:Nói thật, còn mình, vốn bị coi là kẻ "khô khan", "cứng nhắc" (một số khác thì bảo là "nghiêm túc"),
Mà anh thể hiện tình cảm kiểu này thì làm khó em quá. Sao anh chẳng hỏi những ngày........ em chưa tán tỉnh tran van bua???

Ới tran van bua, ghé qua nói chứng kiến của mình đi. "Thằng con phá gia chi tử" của bác Trần Văn Đắng ơi, anh có biết anh đang làm đau tim 2 nick theo 2 kiểu khác nhau không?

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 24/11/07 16:22
gửi bởi MyLinh
Tớ thấy ngứa ngáy rồi đây.

Các đằng ấy mà không tự giải quyết ổn thoả được với nhau là tớ nhảy vào đấy.

Coi chừng !

Tìm tran van bua

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 30/11/07 19:48
gửi bởi meohen
THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI LẠC

Cần tìm thành viên tran van bua, biến mất ngày 21/11/2007. Khi đi mang theo bộ mặt bí xị (bị bố mắng) và hai vằn đỏ trên lưng (kết quả của hai hèo). Ai biết tran van bua ở đâu xin báo cho admin diễn đàn VHH hoặc đồn công an gần nhất. Xin cảm ơn và hậu tạ.

Người nhắn

Meohen

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 10/12/07 0:17
gửi bởi phanthikimanh
Ôi, cái diễn đàn VHH hay nhể , là nơi để gặp gỡ, trao đổi về VHH và lại còn là nhịp cầu đầu tư về tình cảm nữa...è hé! Mình thấy ganh tỵ với cái nhà bạn Mèo hen quá đi mất!

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 10/12/07 9:14
gửi bởi meohen
Ê hê, bạn đừng ghen với tớ. Tớ đang vất vả đi tìm mà tran van bua vẫn trốn đâu đó không chịu diện kiến. Có lẽ bác Bảy Đắng đã cấm tiệt cậu ấy vào diễn đàn rồi!???

Bạn chưa tìm thấy ai để hẹn hò à? Cứ thấy chỗ nào sôi động, mò vào khắc tìm được cá.

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 10/12/07 20:59
gửi bởi phanthikimanh
Có lẽ tại cái nick Mèo hen nghe tội nghiệp quá khiến các chàng nổi máu anh hùng rơm muốn "bảo vệ" nên bạn Mèo hen mới đắt hàng thế.Chứ còn tớ đây tên gọi rõ ràng ràng, chẳng còn gì bí hiểm để mà "khám phá" cả nên các anh Trần Văn Búa, Trần Văn Đục và Trần Văn Kềm đâu có thèm để mắt tới ! :oops: :roll:

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 10/12/07 23:22
gửi bởi HienDam
Ôi Kim Anh ơi là Kim Anh ơi!

Sao mà bạn thật thà thế! Người ta làm nick để vào Diễn đàn. Toàn bộ cái thi vị và thú vị của Diễn đàn là ở cái sự tù mù của NICK. Núp dưới cái nick thì chồng có cũng như không, vì vậy mới có thể tha hồ nghịch ngợm, tán tỉnh – có thế đời mới vui. Còn lúc nào muốn nghiêm chỉnh đi tu thì lại trở về với tên thật.

Còn bạn đang dùng cái DANH TÍNH rõ ràng thì chồng dù không cũng như có - mà bạn hình như có thật (nếu không thì sao có chuyện "Kim Anh và gia đình" tài trợ cho lễ hội?). Mà đã xưng danh tính rõ ràng, lại có chồng thật - lại còn đòi ghen tỵ với Mèo Hen sao? Bạn quả là người tham lam quá đấy!

Trong trường hợp này, tớ nói thật, bọn đàn ông, dù có thích bạn đến mấy cũng đố ai dám tỏ tình công khai với bạn. Có mà ăn nắm đấm của cái nhà lão... xin lỗi... phu quân của bạn là cái chắc!

Vì vậy, đã là dân văn hoá thì tiêu chuẩn là phải biết quậy. Thật thà quá không học văn hoá được đâu! Nhưng muốn quậy – mà lại quậy một cách văn hoá nữa – thì cũng không phải dễ dàng gì. Phải học nghiêm chỉnh đấy.

Nếu muốn thì làm nick đi. Rồi hẹn hò với tớ. Tớ dạy cho!