Nón bảo hiểm bây giờ đa dạng chủng loại lắm, em còn thấy loại có vành tròn tròn (giống nón cối của mấy bác hồi xưa) nhưng xinh xắn hơn vì có nhiều màu.
Hồi trước mọi người đội nón bảo hiểm thường "đệm" ở trong một cái nón vải cho đỡ nắng và khỏi dơ đầu (vì nón bảo hiểm có giặt được đâu)

-> ai nghĩ ra cách gì giặt được cái nón bảo hiểm thì hay quá
Bây giờ thì em nghe nói ai đội nón vải ở trong bị phạt 30.000 ngàn đó

Nên các "biến tấu" đã nhanh chóng xuất hiện - đúng là dân mình giỏi "ứng phó" với "thách thức" nhỉ!
À, mách nhỏ mấy bạn gái chỗ mua mấy cài vành nón nghen, em thấy ở các tiệm nón Sơn đại hạ giá có nhiều lắm đó, với lại dọc đường Hai Bà Trưng vào buổi tối (bên lề đường đó) cũng nhiều - tha hồ mà chọn để... ăn tết!
