Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"bà xã" tui ơi!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/04/08 22:37
gửi bởi trankimvuong
Em ơi!
Anh không biết làm thơ,
Nhưng(vì)thương em,anh xin viết vài dòng thương nhớ.
Em của anh tựa trăng rằm rạng rỡ, :oops:
Làm hồn anh bở ngỡ cả mùa thu.
Em(có)phải là vương thúy kiều của Nguyễn Du???
Còn anh ư! :mrgreen:
Chắc anh không phải là chàng Kim đâu nhỉ!
Và anh biết mình cũng chẳng phải thi sĩ,
Bởi thơ anh đâu tuyệt mĩ bằng "lý mạc sầu". :evil:
Chính vì thế anh mới phải buồn rầu,
Vì tình anh còn gặp nhiều gian khổ.
Anh chèo chống ra sao nếu không thuyền sẽ đổ,
Thuyền đổ rồi! bảo tố cũng đến luôn.
Nhưng em ơi!dù thác đổ mưa tuôn,
Thuyền anh đó,mãi không buông tay chèo!!! :P :mrgreen: :mrgreen:

Re: "bà xã" tui ơi!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 29/05/08 19:45
gửi bởi hoahaiduong
Trời ơi ! Kim Vương làm thơ hay vậy ta! Hôm nào Kim Vương chỉ mình làm mấy bài tặng các bạn nữ lớp Văn hoà học nhé :lol:

Re: "bà xã" tui ơi!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 29/05/08 20:30
gửi bởi tecahat
Ơ....iii ơi... ơi... i iiiii (phải ơi dài như thế chàng mới nghe được, chàng đang bơi thuyền ở đằng xa mà lị :lol: )
Anh cả gan nhỉ , ba mẹ chưa cho phép mà dám gọi là bà xã với bà huyện.
Thuyền anh có ngã, đổ sao đi nữa cũng không lo, anh bơi giỏi lắm mà. Mùa hè đang đến rồi, xuống nước càng mát :lol: :lol: :lol: