Truyền thuyết về sự hình thành nước Nhật
Tương truyền rằng trước buổi khai thiên lập địa, vũ trụ là một cõi hỗn mang. Các vị thần ngự trên Cánh Đồng Trời. Sau đó, từ cây lau sậy linh thiêng, các vị thần được sinh ra và lần lượt được cử xuống sáng lập hạ giới. Trong đó có 2 anh em Izanami và Izanagi. Họ đã tạo ra vùng đất Izumo (mà ngày nay là Nhật Bản) và sinh ra 3 vị thần cao quý: Amaterasu – nữ thần Mặt trời cai quản Miền ban ngày; Susano – thần Bão tố cai quản Miền biển, và Tsukiyomi – Thần Mặt trăng cai quản Miền ban đêm. Do Susano vô lễ với Amaterasu làm bà tức giận, chui vào hang đá, thế gian không còn ánh sáng. Các vị thần đã cùng nhau tính cách để Amaterasu ra khỏi hang đá.
Sau đó nữ thần Amaterasu cho cháu trai của mình là Ninigi xuống trị vì xứ Izumo cùng với 3 bảo vật: thanh gươm, chiếc gương soi, viên ngọc quý. Khi xuống trần gian, Ninigi gặp nàng Konohanasakuyo xinh đẹp và muốn lấy nàng làm vợ, cha nàng là thần Oyamatsumi đồng ý và còn muốn gả luôn người chị là nàng Iwanaga cho chàng, nhưng chàng không đồng ý. Họ lấy nhau sinh ra 2 người con: Hooderi và Hoori. Hoori lấy công chúa thủy cung sinh ra một người con trai, người con trai này sau này có 4 đứa con, và đứa con trai út chính là Thiên hoàng Jinmu. Triều đại của Thiên hoàng đã được bắt đầu và tồn tại cho đến tận ngày nay.
Ý nghĩa ẩn dụ của câu chuyện
- Hai vị thần đầu tiên sinh ra vùng đất tiền thân của Nhật Bản ngày nay là 2 anh em cho thấy người Nhật coi trọng mối quan hệ huyết thống, và cũng có thể thấy người Nhật ngày xưa không quá xét nét với vấn đề loạn luân (vì về sau, theo truyền thuyết, con trai của Hoori cũng lấy dì của mình)
- 3 bảo vật nữ thần Amaterasu trao cho Ninigi đều có ý nghĩa ẩn dụ. Chiếc gương là do các thần tạo ra để mời Amaterasu ra khỏi hang đá, nó tượng trưng cho dòng dõi thần linh. Thanh gươm là do Susano lấy được sau khi tiêu diệt con rắn tám đầu, biểu trưng cho sức mạnh. Và viên ngọc quý tượng trưng cho sự thần phục. 3 thứ này được coi như bảo vật trấn quốc của Nhật Bản và được lấy làm gia huy của hoàng gia Nhật Bản.
- 3 vị thần có công lớn nhất trong việc mời Amaterasu ra khỏi hang đá là thần Tư tưởng, thần Nghệ thuật và Thần sức mạnh. Nó thể hiện cái nhìn của người Nhật đối với những điều cần thiết nhất cho sự tồn tại của một con người, cũng như của một dân tộc: Tư tưởng, Cái đẹp và Sức mạnh.
- Việc Ninigi lựa chọn nàng Konahanasakuyo (Xinh đẹp như hoa nở) mà không chọn nàng Iwanaga (sống lâu như đá) cũng thể hiện tinh thần của người Nhật: họ trân trọng vẻ đẹp dù phù du ngắn ngủi hơn là sự trường tồn nhàm chán. Đây cũng là cách nhìn về cuộc sống con người của họ: con người là tạo vật đẹp đẽ của tạo hóa, nhưng lại có đời sống ngắn ngủi.
- Thiên hoàng Nhật Bản mang dòng máu của nữ thần Amaterasu – điều này đã in sâu trong ý thức của người Nhật Bản. Vì thế mà qua suốt chiều dài lịch sử với rất nhiều biến cố, dòng họ Thiên hoàng vẫn ở ngôi vị tối cao, không bao giờ bị lật đổ.

Mình làm theo ý mình hiểu, mong mọi người chỉ dẫn thêm.
Sau khi nghiền ngẫm thì mình quyết định làm thêm một bài nữa, theo một cách hiểu khác.
Đặc trưng hoạt hình Nhật Bản (lấy đại diện là hãng Ghibli) đặt trong tương quan so sánh với hoạt hình Âu-Mỹ (lấy đại diện là hãng Pixar)
Đối tượng: 2 hãng phim hoạt hình: Pixar (Mỹ) và Ghibli (Nhật)

Nhận xét:
- Việc so sánh giúp ta nhìn rõ những điểm giống và khác nhau giữa hai hãng phim hoạt hình lớn: Pixar và Ghibli. Ghibli là đại diện tiêu biểu nhất cho phim hoạt hình Nhật Bản, việc đặt trong tương quan so sánh với một hãng phim tiêu biểu của hoạt hình Mỹ đã làm nổi bật những đặc trưng của phim hoạt hình Ghibli nói riêng, phần nào phản ánh được đặc trưng của phim hoạt hình Nhật Bản nói chung.
- Sự khác biệt, suy cho cùng đến từ khác biệt trong nền tảng văn hóa. Sinh ra trong lòng nước Mỹ với nền văn hóa trọng động, thực tế nên nhìn chung, nội dung phim của Pixar (và nhiều phim hoạt hình Âu – Mỹ khác) thường có tiết tấu nhanh, nhiều cảnh hành động, vui tươi, lồng nhiều cảnh âm nhạc, múa hát tập thể (mang màu sắc các lễ hội đường phố). Trong khi đó, tiếp nhận từ văn hóa Nhật Bản trọng tĩnh, nhiều ẩn dụ, một nền văn hóa lâu đời, đặc sắc với rất nhiều thần thoại, truyền thuyết, các tác phẩm của Ghibli có phần trầm lắng, nhiều tầng nghĩa sâu xa và đậm màu sắc huyền thoại cũng như chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống Nhật Bản.
Nhìn chung, phim hoạt hình cũng là một sản phẩm của văn hóa, do đó tất nhiên phim hoạt hình của nước nào sẽ mang màu sắc văn hóa đặc thù của đất nước đó. Sự khác biệt, suy cho cùng là do loại hình văn hóa quy định.
Mong mọi người quan tâm góp ý. Xin cảm ơn
