Bạn trinhkhanhgiang that đáng yêu và nữ tính khi viết câu này, thú thật là chị cũng có cảm giác đó đó nhưng không dám nói ra vì mình đã quá tuổi hẹn hò lâu rồi, nói ra sợ mọi người cười là chị yamaha(híhi). Nhưng học ngành này có nhiều thú vị và cũng rất khó bởi vì nó mênh mông như đại dương, mà nền tảng kiến thức về cơ sở lý luận VHH của chị thì rất có giới hạn, nên chị thường không biết là mình đi đúng hướng hay không, do đó khi post bài lên cũng chỉ mong chờ người nào đó có hiểu biết về lĩnh vực đó góp ý cho mình để mình học hỏi thêm, cho nên chị cũng có cảm giác chờ đợi giống như là chờ đợi tin nhắn của người yêu vậy , hehe
Tiếc là chị không nghiên cứu về đề tài của em nên không có góp ý gì về kiến thức được, chúc em làm bài tốt nhé
