Chửi đổng trong sinh hoạt của người Việt
Xin chào các bạn, mình đọc cuốn sách của thầy Thêm và thấy thầy có viết đoạn như sau:"Với lối chửi có vần điệu,có cấu trúc chặt chẽ, người Việt Nam có thể chửi từ giờ này qua giờ khác,ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đó là một nghệ thuật độc nhất vô nhị mà không một dân tộc nào trên thế giới có được".
Mình lập ra các cấp như sau:
cấp độ 0:
Mình thấy "chửi đổng" và "chửi thề" khác nhau. Một cái chửi không rõ kẻ bị chửi là ai, đôi khi là biết kẻ cắp nhưng không bắt tận tay, day tận trán nên cứ chửi. Còn "chửi thề" là của miền Nam thì phải (vì khi vào đây mình mới nghe) tức là chửi rõ ràng, có đối tượng.
Mình là người miền Bắc (Hà Bắc, nay là Bắc Giang và Bắc Ninh), đã được nghe Bác hàng xóm chửi đổng khi bị mất 1 buồng chuối.
Mình giờ không nhớ rõ nhưng đúng là chửi có vần điệu và có lớp nang, có thứ tự hẳn hoi.
Nào là họ hàng từ xửa xưa đến nay, nào là bị trù đủ loại hình phạt từ nhẹ đến nặng, hic.
Mong các bạn giúp mình hiểu rõ hơn vấn đề này.
Mình lập ra các cấp như sau:
cấp độ 0:
Mình thấy "chửi đổng" và "chửi thề" khác nhau. Một cái chửi không rõ kẻ bị chửi là ai, đôi khi là biết kẻ cắp nhưng không bắt tận tay, day tận trán nên cứ chửi. Còn "chửi thề" là của miền Nam thì phải (vì khi vào đây mình mới nghe) tức là chửi rõ ràng, có đối tượng.
Mình là người miền Bắc (Hà Bắc, nay là Bắc Giang và Bắc Ninh), đã được nghe Bác hàng xóm chửi đổng khi bị mất 1 buồng chuối.
Mình giờ không nhớ rõ nhưng đúng là chửi có vần điệu và có lớp nang, có thứ tự hẳn hoi.
Nào là họ hàng từ xửa xưa đến nay, nào là bị trù đủ loại hình phạt từ nhẹ đến nặng, hic.
Mong các bạn giúp mình hiểu rõ hơn vấn đề này.