Chào các bạn, cảm ơn mọi người đã góp ý cho đề tài của mình.
Về ý kiến của các bạn về cấp độ 0, mình cũng thấy là rộng thật, có lẽ sẽ đổi lại thành "nghệ thuật sân khấu hiện đại" giống như gợi ý của bạn "khe xanh" vậy.
Về vấn đề thời gian, mình nghĩ thế này:
- Ý của Hoa là có nên nói về "tương lai" hay không? Mình có một số tư liệu nói về quá trình phát triển của kịch nói Sài Gòn hiện nay, và trong sự phát triển đó, có định hình cũng như có kế hoạch phát triển cho tương lai nữa. Ở đây mình không định dự đóan xem tương lai kịch nói sẽ phát triển như thế nào, mà thực tế là sân khấu kịch đã và đang có những dự định phát triển trong tương lai rồi. Vậy nên mình vẫn giữ lại yếu tố "tương lai", từ đó có thể so sánh những gì đã làm được trong hiện tại với những gì họ muốn xây dựng trong tương lai

- Ý của thachthaok3 là mốc thời gian đến "nay' là thế nào? Có lẽ mình sẽ bổ sung lại yếu ố thời gian cho rõ ràng, cụ thể hơn. Có lẽ là đến tận năm nay- 2011. Còn vấn đề xã hội hóa kịch nói, theo mình biết thì quá trình này liên tục cho đến tận bây giờ chứ chưa thể gọi là "kết thúc" được (vì hiện tại vẫn có những sân khấu do Nhà nước quản lý mà). Vậy nên "đến nay" chỉ là muốn bổ sung một số yếu tố mới mà năm 2011 mới có thôi, không phải là mốc khác với xã hội hóa đâu
Mình thích lời đề nghị của bạn, mình thích cả 5B lẫn Hòang Thái Thanh, và Idecaf nữa, khi nào có vở mới hay ho chúng ta cùng đi xem nhé!

"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền"