Bạn "trankiemhoang" và các bạn VHH thân mến!
Rất vui vì các bạn đã quan tâm đến bài so sánh giữa 2 nghề "Nhạc trưởng" và "Đầu bếp". Ngoài những gì đã có trong bài so sánh, tôi xin được giải thích "nôm na" thế này:
* Nghề "Nhạc trưởng" được hình thành trên nguyên lý "chu kỳ khép kín" của quả lắc đồng hồ, đó là tiếng "tích tắc" đều đều mà trong nghề gọi là để "cầm trịch - giữ nhịp".
* Người "Nhạc trưởng" được coi là "linh hồn" của Dàn nhạc giao hưởng (DNGH) vì đóng vai trò dẫn dắt dàn nhạc thể hiện tình cảm, sắc thái, chuyển tải “cái thần” của tác phẩm do nhạc sĩ sáng tác ra. Trong một tập thể đàn ca – hát xướng, do sự cảm nhận về tiết tấu và tốc độ nhịp nhàng khác nhau nên sự hiện diện của người Nhạc trưởng trong vai trò “cầm trịch”sẽ tránh được tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Dân trong nghề thường có câu “không có Dàn nhạc tồi, chỉ có Nhạc trưởng dở”. Người Nhạc trưởng không nhất thiết phải biết đàn hết tất cả các loại nhạc cụ có trong DNGH, chỉ cần thành thạo 1-2 nhạc cụ là đủ nhưng phải thông hiểu về tính năng trong cách thể hiện của tất cả các loại nhạc cụ có trong DNGH.
* Nhạc công là người chịu mọi sự chỉ đạo của người Nhạc trưởng, là “đối tác quan trọng” trong việc thể hiện một tác phẩm âm nhạc.
* Nghề “Đầu bếp” là từ tôi đã sử dụng dành cho những ai theo nghề này, tuy nhiên trên thực tế, “Bếp trưởng” là một chức danh có thật đối với những Nhà hàng đạt chuẩn và các Khách sạn lớn, còn “Thợ nấu bếp bình thường” thì có thể xuất hiện ở nhiều nơi hàng quán mang tính “tự phát” hơn .
Hy vọng với những lời giải đáp trên đây đã phần nào đáp ứng được những thắc mắc của bạn “trankiemhoang” và các bạn đọc của Diễn đàn VHH?
