Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

SO SÁNH "NGƯỜI VỢ và CÁI GỐI ÔM"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 12/01/08 22:22
gửi bởi yenlam
Bây giờ là vui vui một chút so sánh "NGƯỜI VỢ & CÁI GỐI ÔM" hen.
Hihi. :D
Hình ảnh

Re: SO SÁNH "NGƯỜI VỢ và CÁI GỐI ÔM"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/01/08 10:47
gửi bởi hoadalat
yenlam đã viết:Bây giờ là vui vui một chút so sánh "NGƯỜI VỢ & CÁI GỐI ÔM" hen.
Hihi. :D
Hình ảnh

đề tài này vui quá, tuy nhiên mình thấy phần so sánh về đối tượng sử dụng hơi bị trục trặc, đối tượng chung là con người thì quá đúng, đối tượng sử dụng người vợ là nam thì còn hơi thiếu (trên thế giới đã chấp nhận hôn nhân giữa hai người đồng tính, nên biết đâu có người ôm người vợ của mình mà người ôm cũng là nữ thì sao?), còn đối tượng sử dụng của cái gối đâu phải chỉ có nữ đâu, nam cũng có thể ôm gối được. mình thấy để chung chung là con người thì được rồi.

Re: SO SÁNH "NGƯỜI VỢ và CÁI GỐI ÔM"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/01/08 11:37
gửi bởi nguyenhoanglai
Đề tài này “thú vụ” lắm đây!
Thế nhưng có vài suy nghĩ về phần công dụng bạn cho vợ: dùng để ôm+duy trì nòi giống><gối: ôm, không thể duy trì nòi giống!
Theo mình dĩ nhiên bạn so sánh với gối “ôm” nên chú trọng về phần “ôm” hơi nhiều! thế nhưng, công dụng của người vợ đâu chỉ có “ôm” và duy trì nói giống không đâu!
Mà còn tâm sự, thủ thỉ, chia sẽ vui buồn, …
Ở mục 8 bạn nói là cân nặng: vợ thì giảm dần theo thời gian; gối ôm: không thay đổi! xem ra không ổn lắm vì vợ, khối lượng có thể giam dần theo thời gian do già thì có thể đúng, nhưng đôi lúc cũng tăng trọng (hoặc tăng trọng khi mang thai, sau khi sanh được tẩm bổ :arrow: "phì"), nhưng xu thế chung nhất là giảm, thế nhưng gối ôm: không thay đổi xem ra không hợp lý! vì: giối dùng lâu sẽ cũ, hao mòn, mục,… sẽ biến dạng theo thời gian và có lẽ xu thế chung là: khối lượng sẽ thay đổi nhỉ?

Re: SO SÁNH "NGƯỜI VỢ và CÁI GỐI ÔM"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/01/08 14:37
gửi bởi yenlam
To hoadalat & nguyenhoanglai: Cám ơn nhưng ý kiến của các bạn, sẽ tiếp thu và hoàn thiện bài so sánh. Tuy nhiên, mình cũng phản hồi một chút là mình lấy đặc tính chung, công dụng chung, yếu tố chính của hai chủ thể so sánh để chỉ ra.
Người vợ: vai trò chính là "Duy trì nòi giống"
Cái gối ôm: vai trò chính là "ôm", phân biệt nó với cái gối thường
Mong nhận những ý kiến đóng góp khác nữa, để bài so sánh của mình thêm phong phú & "thú dzị"

Re: SO SÁNH "NGƯỜI VỢ và CÁI GỐI ÔM"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/01/08 15:14
gửi bởi meohen
Bạn chọn đối tượng vui và phân tích thú vị. Có vẻ cái gối ôm được người ta sáng tạo do nhu cầu của người phụ nữ thì phải, vì phụ nữ thường hay ôm gối khi vắng chồng.

Nhưng cho mình góp ý một chút nhé. Hình như bạn mới sử dụng những tiêu chí tương tự như tiêu chí thầy cho ở lớp thì phải. Tớ thấy có thể khai thác nhiều tiêu chí khác liên quan tới 2 khái niệm này, ví dụ: vợ trước hết là con người, động vật cao cấp, rồi vợ là phái nữ, và vợ thì phải có cưới hỏi, cuộc sống vợ chồng, ... là những thứ mà gối ôm không thể có. Và ngược lại ta cũng khai thác tương tự với cái gối ôm để thấy những điểm khác nhau giữa hai khái niệm này. Trong quá trình đó chúng ta cũng tìm thấy các tính chất chung của chúng nữa.

Ví dụ: Vợ là phái nữ nên thường mềm mại, giống gối ôm.
Gối ôm thường do vợ chọn nên có màu sắc giống trang phục của vợ, cùng gu thẩm mỹ.
...

Re: SO SÁNH "NGƯỜI VỢ và CÁI GỐI ÔM"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/01/08 15:38
gửi bởi anhminhtran
Cho mình ké chút nha , theo mình nghĩ cái gối thì muốn ôm lúc nào cũng được chứ vợ không thích mà chồng ôm đại là có chuyện lớn đó , hơn nữa mua 1 cái gối thì về vật chất tốn kém chút ít thôi , còn tinh thần thì không. Ngược lại nếu muốn có 1 cô vợ thì cả tinh thần lẫn vật chất cũng hao hụt nhiều lắm đó ( vợ càng xinh thì càng tốn !) HIHI

Re: SO SÁNH "NGƯỜI VỢ và CÁI GỐI ÔM"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/01/08 20:53
gửi bởi yenlam
Hihi. Đúng là một lúc, em không thể nghĩ ra được nhiều điều "thú dzị" như các bạn và các anh chị. Mong là tiếp tục nhận được những góp ý thật đặc sắc. Em sẽ bổ sung và làm một bảng tổng kết sau.

So sánh vợ và tủ lạnh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 14/01/08 19:56
gửi bởi honomushi
Đọc với mục đích vui là chính !! Mong các chi em xem qua đừng giận và các đức ông chồng cảm thông!!!
Điểm khác biệt đã rõ. Vậy đâu là điểm giống?

Vợ thì trước khi cưới công việc ít (chủ yếu là của mình ), hoạt động tương đối tự do (có thể thoải mái đi chơi miễn là mình muốn).Tủ lạnh trườc khi mua hầu như không phải làm việc ,hoạt động gì cả.

Sau khi cưới công việc của người vợ nhiều (thêm của ông chồng + con);không tự do hoạt động mà thường lanh quanh ở nhà do bận việc nhà.Tủ lạnh sau khi mua thì hoạt động thường xuyên ,làm việc hầu như liên tục.

Trước khi cưới tâm trạng của vợ vui buồn khó biết .Sau khi cưới thì vui buồn lộ rõ :Vui khi chồng dem tiền về nhà ,con cái học giỏi ,biết nghe lời.cả nhà sum họp dùng cơm do vợ trổ tài nội trợ Buồn khi đến tháng ,đến ngày đóng tiển điện nước mà chổng chưa đưa tiền..con cái không nghe lời ,chồng do làm tăng ca còn con cái đi học khiến ăn cơm chỉ có một minh.TỦ LẠNH cũng vui khi phát huy hết tác dụng "dự trử thức ăn "và buồn khi "không còn chi" (trồng rỗng).

Re: So sánh vợ và tủ lạnh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 15/01/08 13:10
gửi bởi osakura
Mình thấy đề tài này hấp dẫn lém, cho mình có 1 số ý kiến nhé:
*Về công dụng:
Vợ: chứa suy nghĩ/làm đồ ăn
Tủ lạnh: chứa đồ ăn
*Về nhiệt độ
Vợ: lúc nóng lúc lạnh
Tủ lạnh: lúc nào cũng nóng
*Thời gian bảo hành:
Vợ: không
Tủ lạnh: có (1 năm)
*Thời gian sử dụng:
Vợ: vài chục năm
Tủ lạnh: vài năm
:D

Re: So sánh vợ và tủ lạnh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 15/01/08 13:50
gửi bởi camnhung
Mình thấy đề tài này rất hấp dẫn, làm mình nhớ tới bài viết trên báo Tuổi trẻ cách đây mấy ngày về "Chiếc xe máy và cái tủ lạnh" tượng trưng cho người đàn ông và người phụ nữ trong gia đình. Mặc dù chưa lập gia đình nhưng mình rất thông cảm với những người đã làm vợ, làm mẹ, nên mình cũng xin góp vài ý: người phụ nữ và cái tủ lạnh khi được rước về nhà đều trở thành công cụ phục vụ (tủ lạnh chủ yếu chứa thức ăn phục vụ cho bao tử, người phụ nữ phải phục vụ cho chồng con); đều phải chịu đựng hy sinh (cái tủ lạnh phải hoạt động hết công suất từ ngày này qua tháng nọ, người phụ nữ phải hy sinh những cái riêng tư để chăm lo cho chồng con không kể tháng ngày); đều chịu ít nhiều thiệt thòi (tủ lạnh xài lâu cũng bị xuống cấp, người phụ nữ vừa đảm việc nước giỏi việc nhà cũng dễ bị xuống sắc)....