TIN NGƯỠNG THỜ THIÊN HẬU CỦA NGƯỜI HOA Ở BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa ở Biên Hòa – Đồng Nai (Từ thế kỷ XVII đến nay)
1. Xác định từ khóa
- Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu
- Người Hoa, Biên Hòa – Đồng Nai
- Từ thế kỷ XVII đến nay
2. Xác định cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
- Danh từ trung tâm: Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu
- Định tố 1: Người Hoa, Biên Hòa - Đồng Nai
- Định tố 2: Từ thế kỷ XVII đến nay
• Đối tượng nghiên cứu: Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu
3. Quy trình phương pháp dịch lý.
• Xác định các cặp phạm trù đối lập (mâu thuẫn)
+ Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu >< Tín ngưỡng dân gian bản địa
+ Phát triển >< Bảo tồn
+ Thiêng >< Phàm
+ Yếu tố giao lưu tiếp biến ><Giá trị văn hóa truyền thống
- Kiểm tra Tính tương hiện
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa đã chứa đựng các biểu tượng quen thuộc mà người Việt đã quen thuộc như: Lễ hội cầu an (Thuộc Phật giáo); Chủ lễ vía Thiên Hậu là các đạo sĩ (Mang bóng dáng của Đạo giáo); Ban Tế lễ mặc trang phục chỉnh tề, có phân cao thấp tôn ti trong lễ hội (biểu hiện của Nho giáo); Ngoài ra, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu còn sử dụng một số hình thức diễn xướng như ca múa dân gian, múa Lân sư rồng, Hát tuồng… tương tự như hình thức cúng đình của người Việt.
Trong tín ngưỡng của người Việt vẫn có sự tiếp nhận vị nữ thần mới - Thiên Hậu trong các cơ sở tin ngưỡng của người Việt (phối thờ).
- Kiểm tra Tính tương hóa
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa ở Biên Hòa đã hòa vào hệ thống tín ngưỡng chung của cộng đồng cư dân Biên Hòa. Biểu hiện qua việc phối thờ Thiên Hậu với các đối tượng thờ khác tại Biên Hòa. Hoạt động lễ hội vía bà Thiên Hậu của người Hoa luôn mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, bá tánh làm ăn phát đạt, hoàn toàn giống với tâm tư, nguyện vọng của người Việt nói chung và cư dân Biên Hòa nói riêng.
- Kiểm tra Tính hướng hòa
Tín ngưỡng thờ nữ thần trong văn hóa Việt đã làm cho người Việt dễ dàng tiếp nhận tục thờ Thiên Hậu. Và hơn 300 năm qua, người Việt thường chỉ nghĩ rằng Thiên Hậu là một vị phúc thần, vị thánh mẫu ban phát phúc lành, thịnh vượng, sung túc hơn là một vị hải thần và phù hợp với nguyện vọng đời sống văn hóa tâm linh của mình.
Đến lượt mình, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa đã hòa nhập đan xen vào tín ngưỡng, tôn giáo người Việt và bản địa thông qua lăng kính của Phật giáo, tức coi Thiên Hậu tương đương như một vị Phật bà hay Bồ tát, hoặc các hiện tượng phối thờ trong các cơ sở tín ngưỡng của người Việt.
Suốt hơn 3 thế kỷ qua, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa là một thành tố trong hệ thống tín ngưỡng chung của cư dân Biên Hòa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cả người Hoa lẫn người Việt.
1. Xác định từ khóa
- Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu
- Người Hoa, Biên Hòa – Đồng Nai
- Từ thế kỷ XVII đến nay
2. Xác định cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
- Danh từ trung tâm: Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu
- Định tố 1: Người Hoa, Biên Hòa - Đồng Nai
- Định tố 2: Từ thế kỷ XVII đến nay
• Đối tượng nghiên cứu: Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu
3. Quy trình phương pháp dịch lý.
• Xác định các cặp phạm trù đối lập (mâu thuẫn)
+ Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu >< Tín ngưỡng dân gian bản địa
+ Phát triển >< Bảo tồn
+ Thiêng >< Phàm
+ Yếu tố giao lưu tiếp biến ><Giá trị văn hóa truyền thống
- Kiểm tra Tính tương hiện
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa đã chứa đựng các biểu tượng quen thuộc mà người Việt đã quen thuộc như: Lễ hội cầu an (Thuộc Phật giáo); Chủ lễ vía Thiên Hậu là các đạo sĩ (Mang bóng dáng của Đạo giáo); Ban Tế lễ mặc trang phục chỉnh tề, có phân cao thấp tôn ti trong lễ hội (biểu hiện của Nho giáo); Ngoài ra, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu còn sử dụng một số hình thức diễn xướng như ca múa dân gian, múa Lân sư rồng, Hát tuồng… tương tự như hình thức cúng đình của người Việt.
Trong tín ngưỡng của người Việt vẫn có sự tiếp nhận vị nữ thần mới - Thiên Hậu trong các cơ sở tin ngưỡng của người Việt (phối thờ).
- Kiểm tra Tính tương hóa
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa ở Biên Hòa đã hòa vào hệ thống tín ngưỡng chung của cộng đồng cư dân Biên Hòa. Biểu hiện qua việc phối thờ Thiên Hậu với các đối tượng thờ khác tại Biên Hòa. Hoạt động lễ hội vía bà Thiên Hậu của người Hoa luôn mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, bá tánh làm ăn phát đạt, hoàn toàn giống với tâm tư, nguyện vọng của người Việt nói chung và cư dân Biên Hòa nói riêng.
- Kiểm tra Tính hướng hòa
Tín ngưỡng thờ nữ thần trong văn hóa Việt đã làm cho người Việt dễ dàng tiếp nhận tục thờ Thiên Hậu. Và hơn 300 năm qua, người Việt thường chỉ nghĩ rằng Thiên Hậu là một vị phúc thần, vị thánh mẫu ban phát phúc lành, thịnh vượng, sung túc hơn là một vị hải thần và phù hợp với nguyện vọng đời sống văn hóa tâm linh của mình.
Đến lượt mình, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa đã hòa nhập đan xen vào tín ngưỡng, tôn giáo người Việt và bản địa thông qua lăng kính của Phật giáo, tức coi Thiên Hậu tương đương như một vị Phật bà hay Bồ tát, hoặc các hiện tượng phối thờ trong các cơ sở tín ngưỡng của người Việt.
Suốt hơn 3 thế kỷ qua, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa là một thành tố trong hệ thống tín ngưỡng chung của cư dân Biên Hòa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cả người Hoa lẫn người Việt.
