Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 27/10/10 3:55
gửi bởi Quang Tuan
Chào cả nhà...........nhà mình có ai thích học võ cổ truyền không đây........cả nhả mình cùng nhau tìm hiểu nhé.... :lol:
- Kể từ buổi đầu lịch sử, người Việt Nam đã luôn phải đấu tranh chống lại nạn ngoại xâm. Vì thế, nền võ thuật được chú trọng và phát triển mạnh ở nước ta. Từ thế kỉ 15 đến thế kỉ 19, võ thuật tồn tại ở hai cấp độ: bình dân (tại các lễ hội) và triều đình (chương trình chuyên rèn luyện và thi võ).
- Có nhiều phái võ ở Việt Nam và có thể xếp loại thành bốn nhóm chính: Bắc Hà (bắc), Bình Định (trung), Nam Bộ (nam) và các môn phái có nguồn gốc Trung Hoa.....

Re: VÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 30/10/10 23:06
gửi bởi Quang Tuan
Trong quá trình dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã biết bao lần đánh đuổi giặc ngoại xâm, người Việt Nam đã sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bái binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù. Với những kỹ pháp võ thuật này, người Việt Nam đã dựng nước, mở mang và bảo vệ đất nước suốt trong quá trình lịch sử.
- Võ thuật đã trở thành vũ khí quan trọng nhất trong xã hội người Việt Nam, đất nước chúng ta đang kề cận một "Đại võ thuật" vậy bao lần chúng ta đã chiến thắng một cách hào hùng? vậy chúng ta đáng tự hào về võ thuật Việt Nam? võ thuật của Việt Nam không phải võ của bất cứ ai...Trung Quốc câu trả lời không, Nhật? không, Hàn Quốc? không....Võ Việt Nam. Võ của đất nước biết sử dụng nó.....

Re: vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 02/11/10 18:03
gửi bởi alo_love
Mình sống gần vùng đất Bình Định, những thế võ của vùng đất này mình đã xem rất nhiều lần rồi. Rất đáng tự hào về võ cổ truyền, đặc biệt là Võ cổ truyền Tây Sơn.... Nhiều chiêu thức hay, thể hiện khí thế mạnh mẽ, đường nét tinh tế...

Re: vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 03/11/10 20:04
gửi bởi Quang Tuan
Chắc chắn là vậy rồi, đất nước chúng ta từ Bắc vào Nam đều có những thế võ và rất đáng tự hào, đặc biệt là Võ cổ truyền Tây Sơn (như bạn nói) đó là môn võ mà nhân dân ta đã biết bao lần tự hào về nó và đến bay giờ (thời hiện đại) võ Tay Sơn luôn mang bản sắc rất riêng của vùng quê Bình Định.
Nếu bạn biết rõ về võ này có thể gới thiệu cho mọi người cùng tìm hiểu nhé. rất cảm ơn bạn đã ghé thăm...

Re: vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 03/11/10 20:50
gửi bởi alo_love
Mời mọi người nếu có điều kiện hãy đến với vùng đất võ Tây Sơn để tìm hiểu nhé! Vào những ngày đầu tháng 8 hàng năm ở Bình Định có tổ chức Festival Võ cổ truyền, nơi gặp gỡ giao lưu võ thuật với các nước trên thế giới. Nếu mọi người có dịp ra Bình Định thì liên hệ mình nhé, làm huấn dẫn viên cho các bạn luôn...hihi

Re: vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 04/11/10 20:52
gửi bởi Quang Tuan
Rất hân hạnh khi nghe câu trả lời của bạn, tôi rất biết ơn về điều đó, và còn vui hơn nữa nếu bạn có tài liệu gì đó về môn nghệ thuật này thì vui quá...Có thể nói môn võ của Bình Định đã trở thành một nét văn hóa tinh thần rất lớn trong thời đại ngày nay của người dân Bình Định nói riêng và cả nước nói chung. Rất cảm ơn bạn vì lời chia sẽ của bạn, tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn khi có điều kiện đi...rất cảm ơn.
Cuối cùng tôi cầu chúc cho Miền Trung và Phú yên của bạn sẽ vượt qua mùa lũ này và mọi người luôn mạnh khỏe...bạn nhé.

Re: vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 12/11/10 21:55
gửi bởi nuthanbien
Nói đến võ dân tộc không ai là không biết đến võ cổ truyền Việt Nam mà địa danh nổi tiếng là vùng đất Bình Đinh, nơi sản sinh ra người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Dù không phải là người con của Bình Định nhưng ít nhất tôi cũng đã từng đến Bình Định, được chiêm ngưỡng đại hội quốc tế võ cổ truyền lớn của thế giới hội tụ tại Quy Nhơn và giải võ cổ truyền trẻ thành phố Bình Đinh. Tôi cũng có niềm đam mê lớn với võ thuật nhưng thật tiếc là chỉ biết chút ít thôi mà không theo đuổi nó. Cái làm tôi ấn tượng nhất là dân Bình Định gần như từ trẻ đến già, nhà nhà biết võ, đặc biệt lưu ý là trước khi vào trận đầu bao giờ các võ sĩ cũng phải cúi lạy bàn thờ tổ được thắp nhang nghi ngút, các trọng tài, khán giả và đối thủ. Phải chăng đó cũng là nét văn hóa riêng của võ cổ truyền?

Re: vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 13/11/10 9:07
gửi bởi Quang Tuan
Thân ái chào bạn "nuthanhbien" đã từ lâu lắm rồi chúng ta không còn quan tâm nhiều về các loại nghệ thuật dân tộc của mình, và tôi thấy mỗi một loại hình dân tộc của Việt Nam đều rất hay và nó mang một hình ảnh rất đổi quen thuộc với "nuthanhbien" và cũng như với tất cả các bạn...Đặc biệt, đề tài "võ dân tộc" là một trong những thứ đó....mỗi môn phái võ đều mang trong mình trọng trách của nước nhà (trong chống giặc ngoại xâm) và cũng như trong thời đại ngày nay nghệ thuật này cũng đang góp một phần không nhỏ vào việc "rèn luyện thể chất cũng như tinh thần" của chúng ta...mà đặc biệt như võ cổ truyền tại Quy Nhơn mà bạn nhắc tới...đó chính là bản sắc văn hóa mà chúng ta đang có và sẽ mãi có.... và bạn "nuthanhbien" đã có một câu hỏi thật có ý nghĩa "Phải chăng đó cũng là nét văn hóa riêng của võ cổ truyền?"...đây là câu hỏi mà chúng ta cần đi tìm...Theo riêng bản thân tôi: đó chính là nét văn hóa của Việt Nam?

Re: vÕ DÂN TỘC...

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 10/07/11 5:36
gửi bởi bui minh khoa
chào bạn Quang Tuấn , minh tên Khoa muốn xem những bài viết về võ cổ truyền Việt Nam của bạn , nhưng mình không xem được , nếu bạn vui lòng có thể cho mình xin email hay phone mình sẽ liên lạc với bạn , email của mình là : thanhcali@yahơo.com ( yahu) vì đánh 2 chư o thành có dấu . Mong tin bạn chúc bạn vui , khỏe .