Và còn nữa nè, theo ngoc_nu thì nếu bạn để ý sẽ thấy rằng cùng là người Việt Nam nhưng trong dịp tết Nguyên Đán thì miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam có mâm ngũ quả khác nhau: khác về cách bài trí và loại quả (trong 5 loại ấy, ở 3 miền sẽ có cái giống nhưng cũng có những cái khác, tùy thuộc vào cách đọc tên, quan niệm và điều kiện vùng đó có quả ấy hay không...)
ngoc_nu ví dụ như miền Trung quê tớ, mâm ngũ quả sẽ là: mãng cầu, dừa,sung, đu đủ,xoài (đọc theo âm là: cầu-dừa-sung-đủ-xài), và đặc biệt tớ không thấy có chuối hay lê-ki-ma..vì theo âm chuối-rất gần với "chúi", người ta sợ một năm mới làm ăn "chúi đầu chúi cổ", còn lê ki ma có nơi còn gọi là trứng gà, họ sợ số 0 (o tròn như quả trứng gà mà!

)và học sợ một năm làm ăn thất bát "không " có gì!!!Nhưng có nơi họ lại để 2 thứ đó lên mâm ngũ quả!
Đó, còn rất nhiều ví dụ cho minh chứng mỗi miền là một cách bày biện mâm ngũ quả khác nhau, ngoc_nu nhớ hồi học lớp 12 có xem một chương trình bày mâm ngũ quả trên "Sức sống mới" (trên VTV1, thường phát sóng lúc 11h trưa các ngày trong tuần) , nhân vật đó cũng giới thiệu 3 cách bày khác nhau của 3 miền!!!
Bạn nên thu hẹp thêm không gian nghiên cứu để có thể đi sâu vào và tìm hiểu được nhiều hơn, còn nếu vẫn muốn tìm hiểu như ban đầu thì theo ngoc_nu nên phân ra điểm khác nhau sẽ thú vị hơn!!
Đó là những ý kiến nhỏ của ngoc_nu muốn giúp cho đề tài của bạn tốt hơn, chúc bạn thành công với đề tài!
