CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi Zilba Dragon » Thứ 2 14/01/08 21:41

Chắc còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý ! Đa tạ ! :mrgreen:

Hình ảnh
[center]... Thuở nao ruổi ngựa truy phong
Ngày nay ôm sáo ngủ trong cung vàng ...[/center]
Hình đại diện của thành viên
Zilba Dragon
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 5 03/01/08 19:45
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi haiphuong69 » Thứ 3 15/01/08 12:54

Bài của bạn hay lắm, mình rất thích.
Cho mình góp ý một chút nhe. Mình nghĩ nếu bạn đặt tên đề tài là "Con ngươi trong con người " và "mặt trời trong bầu trời" thì có lẽ hấp dẫn hơn.
Hoặc ở phần tiêu đề chỉ cần "con ngươi và mặt trời" còn ở trong mới nên để hết tên của đề tài.
Hỏi thì xấu hổ một lúc nhưng không hỏi thì xấu hổ cả đời.
Ngạn ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
haiphuong69
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 5 01/11/07 22:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi osakura » Thứ 3 15/01/08 13:17

Mình thấy nên có thêm :
- Công dụng:
Mắt: nhìn
Mặt trời: chiếu sáng
- Giá trị sử dụng: đều vô giá
- Thời gian sử dụng:
Mắt: có giới hạn
Mặt trời: vô hạn
Đừng tưởng Xuân tàn Hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một Nhành Mai.
Hình đại diện của thành viên
osakura
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 13:38
Đến từ: TP.HCm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 3 15/01/08 13:25

Cả con mắt và mặt trời đều có khả năng "thiêu cháy"... :evil:
- Mặt trời đốt cháy những thứ ở gần nó
- Còn con mắt 8) - người ta vẫn nói "cái nhìn rực lửa" hay "tia nhìn cháy bỏng" đó :roll:
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi Zilba Dragon » Thứ 4 16/01/08 9:36

Firstly, Zil rất cám ơn những ý kiến đóng góp của các anh chị !

@ Chị Phượng: Chị ơi, "con ngươi" theo em tra cứu là "lỗ nhỏ tròn giữa tròng đen con mắt", tức là đồng tử, mà em thì muốn so sánh toàn bộ con mắt chứ không chỉ mỗi đồng tử mắt, hee ! :mrgreen:

@ Osakura: Phần công dụng thực ra gần gần với phần "quan hệ với ánh sáng", giá trị sử dụng thì hoàn toàn nhất trí, thời gian sử dụng thì cần xem lại vì mặt trời cũng sẽ đến lúc lụi tàn, không phải tồn tại vĩnh viễn, vì vậy nên sửa thành ngắn ngủi và lâu dài thì ok hơn :mrgreen:

@ Le Phuong Thao: Hay đó ! thực sự rất "nóng bỏng" :mrgreen:

Mọi người cho thêm ý kiến đê ... mời dzô mời dzô ! ;)
[center]... Thuở nao ruổi ngựa truy phong
Ngày nay ôm sáo ngủ trong cung vàng ...[/center]
Hình đại diện của thành viên
Zilba Dragon
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 5 03/01/08 19:45
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi carot » Thứ 4 16/01/08 13:06

đối tượng thật hấp dẫn đấy, nhưng mình có thể góp ý thêm về tiêu chí "trạng thái" : mắt có thể nhắm và mở, còn mặt trời có thể lặn và mọc
màu sắc: mắt (màu nâu và đen, xanh), mặt trời (màu đỏ rực)
tầm quan trọng trong cuộc sống : mắt (rất cần thiết nhưng ko quan trọng đối với mỗi người), mặt trời (không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta, rất quan trọng)
Mình chỉ góp được mấy ý mày thôi , chúc bạn sẽ hoàn thiện bài tốt hơn.
Hình đại diện của thành viên
carot
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 2 17/12/07 11:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi Thuy Dung » Thứ 4 16/01/08 22:07

Mình chỉ xin có ý nhỏ về tiêu chí số lượng: trong bảng so sánh, bạn đề là con mắt của con người thì phần số lượng không phải là hai để so sánh với mặt trời (số lượng là một). Nếu tiêu đề của bạn là đôi mắt thì mới là hai, bạn nhỉ? Các phần khác, các bạn khác nêu mình cũng rất đồng ý.
RANDOM_AVATAR
Thuy Dung
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CON MẮT VÀ MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi TIEUTY » Thứ 7 19/01/08 0:18

Con mắt thì thường bị bệnh như cận, viện, loạn, rồi siêu thị nữa. Mặt trời thì càng chiếu càng hãnh diện vì ánh sáng. Cả con mắt và mặt trời đều ngủ vào ban đêm. Con mắt thì có mắt người nam, mắt người nữ, còn mặt trời thì...?hổng biết. Con mắt thì liếc lung tung được còn mặt trời thì nhìn cố định thui.
RANDOM_AVATAR
TIEUTY
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 6 30/11/07 13:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron