Em định làm về đề tài: "Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần ở Nam Bộ" cho môn học này, mọi người xem và góp ý giúp em nha. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 1
1.1. Xác định (các) cặp phạm trù đối lập (các mâu thuẫn) trong đề tài.
- Dương tính >< Âm tính
- Nam >< Nữ
- Hiện đại >< Truyền thống
- Thiêng >< Phàm
1.2. Vận dụng phương pháp dịch lý.
+ Kiểm tra tính tương hiện:
Tính tương hiện thể hiện ở các yếu tố đối lập hiện diện trong nhau. Trong hệ thống tượng thờ và nghi lễ giữa tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần và tín ngưỡng đạo Mẫu luôn có sự đan xen giữa Nam thần và Nữ thần. Hệ thống Trần triều có thờ cả Đệ nhất và Đệ nhị Vương cô là 2 con gái của Hưng Đạo Vương, còn hệ thống đạo Mẫu có cả Ngũ vị quan lớn, thập vị ông Hoàng và các hàng cậu.
+ Kiểm tra tính tương hóa:
Tính tương hóa thể hiện giữa sự chuyển hóa cho nhau giữa các mặt đối lập. Nhìn chung trong các lần lễ hội đền Trần, nghi lễ lên đồng diễn ra có tính cách “bạo lực” hơn, dương tính hơn, như xiên lình (dùng que nhọn xuyên qua 2 má) hay “cắt dấu mặn” (ông đồng lấy dao xẻ lưỡi để lấy máu vẽ bùa chữa bệnh), hoặc quát mắng tra tấn con bệnh (bị cho là tà ma nhập) v.v…; trong khi nghi lễ lên đồng ở đạo Mẫu thì nữ tính, âm tính hơn như nhảy múa uyển chuyển theo tiếng đàn hát của cung văn. Tuy vậy, ta cũng có thể không ít lần bắt gặp bà đồng bên đạo Mẫu biểu diễn xiên lình hay biểu diễn các màn hầu đồng ngũ vị quan lớn, các ông Hoàng với những động tác mô phỏng mạnh mẽ chẳng kém nam giới. Mặt khác, có một thời gian, hầu đồng bên Trần Triều nhập vào với hệ thống Tứ phủ thờ Mẫu, nhưng gần đây có xu hướng tách ra thành hệ thống riêng biệt chủ yếu nhằm chữa bệnh và trừ tà ma (Vũ Ngọc Khánh, Tục thờ thánh – mẫu ở Việt Nam, tr. 204); chứng tỏ sự xâm nhập qua lại và chuyển hóa cho nhau giữa 2 tính cách âm – dương, nữ tính – nam tính ở 2 dạng tín ngưỡng thờ Mẫu và thờ Đức Thánh Trần.
+ Kiểm tra tính hướng hòa:
Tính hướng hòa thể hiện quy luật các mặt đối lập hướng tới sự cân bằng. Sự âm tính và dương tính, hay nữ tính và nam tính trong các nghi lễ và hoạt động của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần đang dần được điều chỉnh để trung hòa. Ít thấy những màn biểu diễn có tính chất hành xác theo kiểu truyền thống của dòng Thanh đồng đặc trưng cho tín ngưỡng này (như lấy lụa thắt cổ, cho cả nắm hương đang cháy vào miệng, uống dầu sôi rồi phun ra, dùng dao rạch lưỡi phun máu ra tờ giấy để làm bùa v.v…). Hình ảnh một buổi lễ đền Trần ngày nay thiên về biểu diễn hơn (như các đám tế nam nữ y phục rực rỡ diễu hành ở đền thờ Trần Hưng Đạo ở TP. HCM hay ở xã Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang…). Trong đền cũng bán các loại bùa trấn thạch, bùa hộ mệnh v.v… để sau khi lễ Thánh người ta đem về dán nhà hoặc đeo bên người. Thời gian đã làm mờ nhạt đi phần nào ranh giới giữa truyền thống và hiện đại, giữa chất nữ tính và nam tính, giữa âm tính và dương tính trong nghi lễ, giữa cái phàm và cái thiêng… để hòa nhịp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
Sơ đồ cấu trúc
P/S: Mấy anh chị và các bạn vẽ hình ở đâu mà đưa vô bài được vậy? Em vẽ bằng text box trong word nhưng không biết làm sao lưu nó thành jpeg, đành phải đính kèm tài liệu như vầy. Chỉ em với nha >_<


