Kỳ Vũ đã viết:Chào bạn, đọc bài của bạn, mình có 3 ý:
- Thứ 1: về cụm từ "bế quan tỏa cảng" nếu dùng ít lần trong vài trường hợp đặc biệt trong bài để minh họa thì có lẽ được, nhưng nếu sử dụng liên tục mình thấy ko ổn lắm. Cũng có nhiều tư liệu NC chỉ ra "tỏa quốc" 鎖国 - sakoku của Nhật Bản ko giống "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn (Việt Nam); theo mình biết cũng đã có đề tài so sánh vấn đề này.
- Thứ 2: giai đoạn từ 1603 đến nay phải chăng là quá dài hay ko?!mà như vậy thì dung lượng LV rất nặng, thêm nữa là các giai đoạn có vẻ cũng ko phải có nhiều đặc trưng liên quan nhiều. Cận đại - Hiện đại (mà nếu là đầu thế kỉ 17 thì giới NC ở Nhật còn chia thành Cận thế nữa)
- Thứ 3: liên quan đến mốc thời gian và nội dung là: đầu thế kỉ 17 vẫn chưa "tỏa quốc", giai đoạn các thuyền Châu Ấn vẫn được cấp phép và đang là giai đoạn mậu dịch Châu Ấn thuyền vô cùng sôi động...
Không biết là bạn có chủ ý gì khác ko?! một vài thắc mắc với bạn...

Trước hết chân thành cám ơn bạn đã có những góp ý cho topic này:
Thứ 1: cụm từ "bế quan tỏa cảng" mình chỉ có nhắc 1 lần trong thời kỳ Edo của chương II, ở đâu ra mà bạn nói mình nhắc nhiều và liên tục vậy bạn, cái này bạn nên xem kỹ bài tập của mình lại nha

Thứ 2: Đối tượng của mình chỉ là văn hóa ngoại thương, và đây cũng là hướng đề tài cho mình làm LV , thời gian như vậy đối với mình cũng bình thường, không quá dài, mình cũng từng làm tiểu luận môn VH Kinh doanh cho thầy Thêm về vấn đề gần giống thế này rồi, nên không sao cả, bạn cứ yên tâm hen ^^.
Thứ 3: Chính sách bế quan tỏa cảng của Nhật chỉ mang tính tương đối bạn à, phần này mình sẽ có nhắc trong bài, thời Mạc Phủ cũng giống như các nước phong kiến châu Á khác lúc bấy giờ mà thôi, ngoại thương chỉ thực hiện ở các quốc gia châu Á với nhau như Nhật Bản với Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam... còn phương Tây thì hầu như đóng cửa không muốn tiếp xúc (trừ Hà Lan), chỉ khi Mỹ bắt đầu dùng biện pháp mạnh Nhật Bản mới gượng ép phải mở cửa và ngoại thương thực sự phát triển mạnh vào thời Minh Trị trở đi mà thôi.
Dẫu sao cũng cám ơn bạn nhiều nhé !!!
