Trong cuộc sống hàng ngày "say" rất phổ biến và chắc hẳn ít người chưa từng,chưa 1 lần "say". Vậy "say" là gì:
Người ta nói "say rượu,say thuốc,say tình,say xe...đủ các loại say".
"Say":biểu hiện trạng thái không ổn định trong sinh lí của con người,chủ thể có thể nhận thức hoặc không còn nhận thức được bản thân mình.
Vậy "say" có fải là văn hoá hay không?
Xét trong hệ toạ độ C_K_T:
- Chủ thể:Người say
- Không gian : Rất nhiều nơi ,bất cứ nơi nào,vô cùng rộng rãi.
- Thời gian: Trong lúc say
Xét trong bình diện 4 đặc trưng :
* Tính lịch sử: "say" luôn tồn tại trong mọi xa hội và nó tồn tại mãi mãi cho tới ngày nay.
* Tính nhân sinh: Tất nhiên là con người sáng tạo ra rôi.
* Tính giá trị"
Với say rượu : Tùy vào từng chủ thể mà nó có những giá trị khác nhau: Trong lúc buồn ngừoi say có thể giải sầu qua "say rượu",trong lúc vui "say rượu" càng vui hơn...,(thoả mãn nhu cầu sinh lí con người)
- Với chủ thể khác : "Say rượu " giúp họ thu lợi nhuận hơn trong kinh doanh buôn bán : bán được nhiều rượu hơn...thông qua "say" mà có thể thấy được khả năng ,tiểu lượng của đối phương.
Với say thuốc : Ví dụ ma túy,thuốc lắc:Chủ thể cảm thấy sảng khoái trong mùi vị của thuốc.
- Với người khác : họ thu được rất nhiều lợi nhuận trong việc buôn bán loại thuốc này.
Tính lựa chọn: Mọi cá nhân tùy vào hoàn cảnh của mình mà có sự lựa chọn khác nhau để thoả mãn cái "say" của mình.
-> Vậy say cũng là văn hoá ,hãy cùng "say" đi các bạn!


