Chia sẻ với nỗi bức xúc của Lan , hằng ngày D đều phải đi học bằng xe bus. Từ ngày giá xăng dầu lên, xe bus luôn bỏ chuyến hoặc có thể chạy mà không cần dừng ở trạm khiến cho bao nhiêu người ( học sinh, sinh viên, những người đi làm….) nhiều phen thật là khốn đốn, đi học, đi làm thì luôn bị trễ, bữa nào mà đi thi thì cứ gọi là hồi hộp, đứng ở trạm chờ mà cứ phải cầu nguyện : “xe bus làm ơn dừng lại đón em”….
Nhưng nói về chuyện văn hóa xe bus chắc là còn phải nhiều vấn đề để bàn lắm Lan ạ, chứ không riêng về vấn đề người lớn tuổi khi đi xe bus không được nhường chỗ đâu. Có lẽ lâu lâu Lan mới phải sử dụng xe bus làm phương tiện đi lại nên không thấy những vấn đề khác.
Trước hết là
vấn đề về văn hóa của những người đi xe bus:
-Trầm trọng nhất có lẽ là vấn đề Lan đã nêu: những người lớn tuổi khi đi xe bus không được nhường chỗ trong khi đám thanh niên (trai tráng) thì cứ ngồi lì ra đấy.
-Thứ hai là lên xe ( nhất là buổi sáng đa số sinh viên đi học ) một số người chỉ nghĩ đến bản thân mình bằng cách ( không chút văn hóa) họ có thể đứng rộng rãi phía trên không chịu xích ( cái người) lên, mặc cho các tiếp viên xe bus không ngừng nhắc nhở bởi vì ai cũng sợ trễ học, cũng muốn chen lên, thế là tất cả phải đứng dôn một cục ngay cửa lên xuống xe bus gây khó khăn cho việc lên xuống xe và rất nguy hiểm mỗi khi xe thắng gấp là cứ y như rằng mọi người lại té, giẫm đạp nhau.
-Thứ ba là nhiều người đi xe bus nhưng cứ vô tư nói chuyện oang oác như chỗ không người, đôi khi nói năng rất tục tĩu, hoặc những chuyện rất ư tế nhị nhưng cứ nói (to hết cỡ) khiến ai không muốn nghe cũng không thể không lắng tai nghe.
- Thứ tư một số người cứ vô tư cầm thuốc lá hút trên xe ( dĩ nhiên là sau đó “ được” tiếp viên xe bus nhắc nhở và phải dập tắt đi, nhưng theo mình nghĩ thì nội cái việc cầm thuốc lá lên xe bus ( đã được đóng kính cửa, mở máy lạnh) thì đã thể hiện thái độ anh không tôn trọng người khác ( không văn hóa) rồi.
- Thứ năm: một số sinh viên vô tư xách đồ ăn lên xe bus và khi xuống thi để lại tai đó những bịch rách, bịch trái cây trông hết sức dơ bẩn.
Vấn đề văn hóa của những người chủ xe bus ( bao gồm lái xe và tiếp viên):- Sau những phản ánh cũa những người đi xe bus thì nhìn chung ( có lẽ vậy) thái độ của bác tài và tiếp viên đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, ở những chuyến xe bus D hay đi thì tiếp viên luôn chủ động nhắc nhường chô khi những người lơn tuổi và phụ nữ mang thai, trẻ em nhỏ vừa bước lên xe, khi xuống thì cũng được bác tài dừng xe hẳn lại, và được đỡ tay bước xuống.
- Nhưng cũng có những hạn chế sau : sinh viên đi vé tháng thường xuyên bị bỏ lại không rước, khi leo lên được đến xe thì cũng nhận được những lời chửi bới “ sao không di xe sau?.....”, kèm theo thái độ lạnh lùng khi kiểm tra thẻ, những lời nói xỏ nói xiên mà chỉ dám im lặng đứng chịu đựng không dám nói lại….
Tóm lại, theo mình thấy thì xe bus là phương tiện công cộng đi lại đang ngày càng trở nên hết sức phổ biến, vì vậy mỗi người nên cư xử đúng mực ( thể hiện con người văn minh => tức là có văn hóa) khi đi xe bus.