Woa....................(tiếng kêu thất thanh không biết vì ngạc nhiên hay hốt hoảng), nhìn những tấm hình bạn post lên mình thực sự đói meo và muốn ăn ngay (mặc dù vừa ăn hai tô cơm trước khi lên diễn đàn) nhưng có lẽ đây chỉ là ước mơ thôi.Trưa nay chị em mình ăn cơm hộp mua ở gần trường, đang ăn thức ăn mặn hết, tụi mình phải ăn cơm với canh, nói nghe oách lắm, chư thực tế là ăn cơm với nước canh, hộp cơm chỉ có cơm trắng và nước canh

, vậy mà tụi mình húp rột rột

, hic hic, xót xa quá

, vì vậy mình nghĩ bạn nên chỉnh lại phần mục đích nghiên cứu đề tài đi, sinh viên XHNV khó lòng mà tiếp cận được món ăn béo bở đó, nhìn thì có thể chứ ăn được thì hơi bị khó đó, mình có góp ý nhỏ đó, chúc đề tài của bạn thành công nha!