hi Vantiensinh,
Đề tài này lạ đấy! Mình thấy rất thú vị, chỉ xin góp ý chút thui...
Theo mình đã đọc được từ các tài liệu thì cộng đồng Chăm ở Việt Nam hiện nay có nhiều nhóm Chăm khá phức tạp. Nhưng nói chung có thể chia thành 3 nhóm:
- nhóm Chăm Awal (ảnh hưởng của Hồi giáo)
- nhóm Chăm Ahier (ảnh hưởng của Bà la môn giáo)
- Còn một nhóm nhỏ người Chăm Hroi ở Phú Yên và Bình Định, họ chỉ thờ cúng tổ tiên chứ không theo 2 tôn giáo lớn của người Chăm.
Trong nhóm Chăm Awal (ảnh hưởng của Hồi giáo) thì lại có thể chia thành: Hồi giáo Islam (chính thống) chủ yếu tập trung ở Tây Nam Bộ và Hồi giáo Bàni (Hồi giáo đã bản địa hóa) ở Ninh Thuận, Bình Thuận.
Còn nhóm Chăm Ahier ở Ninh Thuận, họ theo Bà la môn giáo, nhưng cũng không phải Bà la môn giáo chính thống mà ở đây đã có sự "bản địa hóa": chẳng hạn họ không coi Brahman là đấng sáng tạo tối cao, mà họ tôn sùng Pô Inu Naga (Mẹ xứ sở)...
Any way, theo mình thì ở cấp độ 2, có thể phân chia thành: nhóm Chăm ảnh hưởng Hồi giáo (Awal); nhóm Chăm ảnh hưởng của Bà la môn giáo (Ahier) và nhóm Chăm Hroi (thờ cúng tổ tiên). Ý kiến chủ quan của mình thui, Vantiensinh nghĩ thử xem nhé!
À, mình có 1 điều nữa, thắc mắc thật sự. Ở cấp độ 1, Vantiensinh có chia nghi lễ vòng đời trong giai đoạn trưởng thành thành 3 mục nhỏ: nghi lễ trưởng thành, nghi lễ cưới hỏi, và nghi lễ cưới lén. Mình thật tình không biết về "nghi lễ cưới lén"

. Vantiensinh có thể giải thích sơ sơ được hem? Liệu có thể gộp chung nghi lễ cưới lén vào nghi lễ cưới hỏi được hok?
Đề tài này hay nhưng cũng sẽ khó đấy. Vì theo mình biết thì người Chăm Ahier họ coi cuộc sống hiện tại chỉ là tạm thời, còn cuộc sống sau khi chết, thế giới bên kia mới là vĩnh cữu. Vậy nên, các nghi lễ sinh thành, nghi lễ trưởng thành, nghi lễ cưới hỏi họ không coi trọng nhiều bằng nghi lễ tang ma. Nếu viết về nghi lễ tang ma sẽ nhiều cái để viết hơn. Mình thấy Vantiensinh đã dám chọn một hướng đi khó, chúc Vantiensinh thành công nhé!