Bữa trước mình có làm đề tài về thành hoàng làng, đã sưu tầm được một tí tài liệu. nhưng qua những góp ý rất chân thành của mọi người, mình quyết định thay đổi đề tài. Còn đề tài thành Hoàng sẽ làm vào một dịp khác. Mình chon đề tài mới và post lên mọi người nhận xét giúp mình để việc học tập được tốt nhé.
"HÌNH TƯỢNG CON RÙA TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM"
Mình chọn đề tài này vì mấy lý do:
1/ Hình tượng con rùa ít được nhắc tới, hình như con rồng được chú ý hơn trong hình tượng vật linh (Tứ Linh) thì phải.
2/ Tôi rất ấn tượng với câu thơ:
"Cảm thương thân phận con rùa
Lên đình đội hạc, lên chùa đội bia"
3/ Con rùa gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam (Thần Kim Quy và quá trình xây Loa Thành, Sự tích Hồ Hoàn Kiếm...)
4/ Câu chuyện Thỏ rùa (tuy không phải của nước mình) cho tôi nhiều suy nghĩ, cứ nghĩ đến nước mình có nhiều tính cách tốt (cần cù, chăm chỉ ham học hỏi, sáng tạo thông minh...) mà sao nước mình cứ tà tà phát triển như cuộc đua của con rùa và con thỏ vậy!???
Tài liệu mình mới sưu tầm được một ít về hình tượng này của GS Trần Lâm Biền. Quí vị và các bạn biết tài liệu nào chỉ giúp mình với nhé. Chúc mọi người vui, cảm ơn đã ghé xem và góp ý.

