xin cám ơn sự góp ý của các bạn, mình đã "tỉnh" ra rất nhiều.@___@
nha uyen đã viết: Còn về cấp độ 2, có thể so sánh với Hàn Quốc, nhưng mình thấy style truyện Hàn và Nhật có nhiều nét khá tương đồng ( vì cả 2 cùng ở Đông Bắc Á- không hẳn là không có nét khác, ý là tương đồng nhiều thôi). Thay vào đó có thể so sánh với truyện tranh Việt Nam chẳng hạn (dạo này NXB Kim Đồng và Nhã Nam ra rất nhiều bộ truyện tranh)
Thật ra thì truyện tranh của Hàn Quốc 1 phần nào bị ảnh hưởng bởi
manga ( từ dành riêng để chỉ truyện tranh của Nhật), dù nó có mang đặc trưng riêng đi nữa thì cũng vẫn khá giống. Mình muốn xem thử coi vì sao manga của Nhật vẫn chiếm vị trí "độc tôn" trong lòng các bạn trẻ (trong đó có mình).
Còn truyện tranh Việt Nam cũng khá hay, vì phần nhiều vẫn mang yếu tố giáo dục là chủ yếu, có thể cũng sẽ là 1 phương án để mình so sánh.
Về truyện tranh phương Tây thì tuy là ít thật, nhưng riêng với Nhật Bản, thì từ "manga" xuất hiện là để phân biệt với từ
"comic" để chỉ truyện tranh Âu Mỹ. Ở Việt Nam thì đúng truyện tranh Âu - Mỹ chưa nhiều, nhưng vẫn có thể kể đến những truyện nổi bật như Lucky Luke, hay chuột Mickey, vịt Donald... Và hồi xưa thì 1 mặt mình đọc những truyện "lậu" của Nhật Bản, 1 mặt ba mẹ lại mua cho những cuốn truyện tranh Âu - Mỹ dành cho thiếu nhi, nên mình thấy cũng vui nhộn lắm. Truyện Xì Trum là 1 ví dụ điển hình ^"^
nha uyen đã viết:Cuối cùng là bạn lưu ý xem thật sự TP HCM và mốc thời gian 1992 có tạo nên nét riêng của việc đọc truyện tranh của giới trẻ hay không
TPHCM đọc truyện tranh khá sớm nên mình nghĩ có thể lấy cái mốc này.
Cám ơn Uyên đã góp ý, mình sẽ suy nghĩ kĩ để đưa ra những đối tượng so sánh thú vị nhất. Hehe.
Phương án "Sách" cho cấp độ 0 của bạn Nickkie cũng sẽ làm mình trăn trở đây. Cám ơn bạn nhiều nha.