tnthem đã viết:Giống nhau: cả sữa mẹ và sữa Ông Thọ đều có thể dùng cho bé và cho bố !
Rút ra từ kinh nghiệm cá nhân phải không Thầy?
Thực ra cả 2 loại sữa trên em thấy dùng cho tất cả các đối tượng được. Hầu hết chúng em khi còn bé, đều được cha mẹ nuôi dặm bằng sữa ông thọ pha nước cơm. Còn chuyện người lớn dùng sữa mẹ thì hình như cũng nhiều, ví dụ như chuyện con dâu nuôi bố chồng trong tù nè, chuyện các chị phụ nữ có con nhỏ được thuê ra thành phố để nuôi các cụ già không còn tự ăn được trong các tác phẩm văn học hiện thực phê phán...
Một kinh nghiệm hay là khi chị em bị tắc tuyến sữa thì có thể nhờ chồng mút cho thông, vì thanh niên trai tráng và các bác đang còn phong độ bao giờ cũng mạnh mẽ hơn trẻ sơ sinh. Còn hộp sữa Ông Thọ muốn mút được thì phải đục ít nhất là 2 lỗ hoặc mở tanh banh ra luôn. Như vậy, thêm một điểm khác nhau là: sữa mẹ ra ngoài theo lỗ tự có (và sau đó thì tự đóng khít lại), còn hộp sữa Ông Thọ thì phải có công cụ mới mở ra để thưởng thức được (và mở ra rồi thì phải nút lại bằng giấy hoặc đậy bằng nắp ngoài).
À, còn nữa, sữa mẹ hết rồi lại đầy. Sữa Ông Thọ hết thì vứt lon đi. Ngày trước nhiều gia đình dùng nó để đong gạo, nghe đâu 3 lon = 1kg thì phải.