Chào tất cả các bạn, rất vui và hân hạnh khi bạn ghé qua "nhà tô"i....Tuy nhiên, có lẽ các bạn chưa hiểu đề tài của tôi lắm. Nay tôi xin một có vài ý để chúng ta cùng bàn luận nhe.
Thứ nhất: "cobebandiem" ...."tiêu đề nghe kì quá". Đề tài của tôi...tôi thấy không ghì là ghe như bạn nói và nghĩ...vì nó chẳng "bẩn thỉu" chỗ nào cả. Đề tài của tôi đủ cả ba yếu tố chính mà cô đưa ra:
- 1. Chủ thể: chợ Bến Thành
- 2. Không gian: Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
- 3. Thời gian: Hiện nay
==> vậy các bạn thấy nó "ghe" như các bạn nói là ở chỗ nào, xin cho vài ý kiến....rất vui vì các bạn ghé thăm nhưng nếu thật sự không có gì để bàn luận với tôi thì không nên "bình luận" bài của tôi. Tôi hoan nghen những ai góp ý chân thành cho tôi.
Thứ hai: Lưu ý khi sử dụng từ ngữ trong "nhà" của tôi...thật sự tôi không hiểu các bạn đang nói "ẩn ý" cái gì ví dụ: "ông thánh....nóc nhà" gì đó mà "visaocuoicung" đã nêu ở trên.
Thứ ba: Nên đọc kỹ đề tài của tôi rồi mới bình luận "visaocuoicung" có góp ý là tôi "rất tùm lum" là chỗ nào mong giải thích rõ. Nhưng tôi thấy, qua cách bạn góp ý đề tài của tôi. Tôi nhận ra rằng "bạn chẳng hiểu gì về đề tài của tôi cả". Việc so sánh với Khmer hay Hoa gì đó...Trong bài luận cuối cùng sẽ có, tuy nhiên, trong một vài dòng sơ đồ thì tôi không thể nói hết được ở đây mà chẳng cần nêu ở đây làm gì.
Thứ tư: Những bạn khác nếu thật tình góp ý đề tài của tôi thì rất vui mừng, nhưng không nên theo những người khác mà bình luận theo, mà chẳng hiểu là mình đang viết cái gì...Tôi chỉ hoan nghen và thích thú với những ai thật lòng thích trao đổi về đề tài của tôi. Còn nếu không có gì, hoặc vào nói chơi cho vui xin đừng vào "nhà tôi" nói những chuyện không đâu ....tôi không thích. Cảm ơn và chào tất cả....
