Xoa bóp có giá trị văn hóa.
Về chủ thể, xoa bóp làm cho cơ thể con người có cảm giác dễ chịu hơn...Ngay khi một đứa bé mới sinh cũng đã thích xoa bóp rồi, quan sát thử xem...
Về không gian, xoa bóp phổ biến khắp nơi. Dù có biến dạng theo cách này hay cách khác thì hành động xoa bóp vẫn tiếp tục xảy ra với những mức độ khác nhau và vẫn khiến cơ thể thư giản hơn...
Về thời gian, theo mình dưới thời nguyên thủy thì đã có xoa bóp, vì có sinh sản, có "hôn nhân" là xuất hiện xoa bóp. Như vậy, xoa bóp đã tồn tại từ xa xưa cho đến hôm nay với nhiều hình thức khác nhau.
Bạn có thể góp ý thêm thông tin và chỉ mình thêm sách nghiên cứu về xoa bóp thời hoang dã nha.
Vậy tẩm quất của bạn ra sao? Nghe hai từ này "tẩm quất" là hay rồi đó.
skoalls đã viết:Anh ( chị ) có thể trình bày thêm quan điểm của mình không ?
Khi nghĩ nó là môt " giá trị văn hóa "
---------------------------------------
Ngoài tớ ! ngoài vụ gọi nó là đi " Massage " còn có 1 loại na ná nữa là " đi tẩm quất " ... sau khi anh ( chị ) trình bày xong em xin có đôi lời í kiến về tính giá trị của " tẩm quất "