Trong tập bài giảng Lý luận văn hóa học, thầy Trần Ngọc Thêm cho rằng “mọi sản phẩm họat động của con người đều có thể là có giá trị” [trang 18], vậy những trang phục quái gở , lập dị có phải là văn hóa.
Nếu như những bộ trang phục này là phi văn hóa nếu xét trong hệ tọa độ chủ thể, không gian, thời gian.
Chủ thể : Là người bình thường mặc.
Không gian : Mặc trong trường học hoặc ở nơi công sở.
Thời gian : Mặc những lúc họp hành, hội nghị.
( Niềm cảm hứng jazz mang tên Joss Stone đã làm mọi người phải há hốc mồm trước một style ăn mặc quái gở. Váy không ra váy mà quần cũng không phải quần cộng thêm cái áo khoác trùm toàn thân chứng tỏ con mắt thẩm mỹ của Joss có vấn đề trầm trọng. Với bộ trang phục này chỉ có gây phản cảm với người xem mà thôi)
http://www.dep.com.vn/gallery/albums/horos/3_29.jpg
Còn những bộ trang phục này là văn hóa nếu :
Chủ thể : Là các “sao” nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Không gian : Mặc khi biểu diễn trong các nhà hát
Thời gian : Ban đêm khi biểu diễn trên sân khấu.
Xét trang phục này là giá trị :
- Đối với chủ thể (người mặc) là cách thể hiện cá tính, cái tôi, sự khác biệt của mình, là sử lựa chọn của người sử dụng, Đối với người thiết kế: nó là sản phẩm của quá trình sáng tạo của các nhà thiết kế và anh ta sẽ có thù lao cho các sản phẩm này.
- Nếu người mặc là một “sao” đi vào huyền thọai thì bộ trang phục quái gở sau này có thể trở thành vật để bán đấu giá …
Nhưng mà như vậy thì người làm văn hóa phải xét thế nào đây, phải đứng trên góc nhìn nào, nếu để khen thì nhìn góc nhìn này, nếu chê thì nhìn góc độ kia sao?. Các bạn ơi, giúp mình với!!!


