Theo http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn định nghĩa đồng tính như sau: "quan hệ luyến ái, tình dục giữa những người cùng giới tính, đều có bộ phận sinh dục phát triển bình thường. Trên thực tế, thường gặp ĐTLA giữa nam với nam, ít gặp ở nữ hơn. ĐTLA tồn tại từ lâu ở các nước phương Tây, có nơi được chấp nhận như hợp pháp. Gần đây, được dư luận xã hội chú ý vì là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây lan tràn HIV và AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải)".
Ở phương Tây đã từ lâu người ta xem chuyện đó là bình thuờng còn ở các nước phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng có định kiến cho rằng chuyện đó là xấu xa, bỉ ổi, ghê tởm... Những người ái nam ái nữ bị cười cợt, chế nhạo và coi thường. Hình như hễ nói tới người đồng tính là người ta liên tưởng tới tệ nạn xã hội, tới SIDA... Những người đồng tính không muốn mình như vậy, có thể là do trời sinh ra đã thế hoặc do tâm lý. Có những người đồng tính biểu hiện ra ngoài nhưng cũng có những người còn ở dạng tiềm ẩn vì địa vị, danh dự nên họ không muốn cho ai biết. Họ có thể có một mái ấm gia đình bình thường như bao người khác. Vì vậy, đã có nhiều người đi chuyển đổi giới tính để sống thật với chính mình. Họ cũng là những người có tài năng đấy chứ, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu họ là những người làm những việc có ích cho xã hội, không dính vô tệ nạn xã hội, quan hệ an toàn thì không có lý gì phải kỳ thị, khinh thường họ. Họ có quyền làm những gì mà họ cảm thấy hạnh phúc miễn không hại đến ai. Vậy nên có cái nhìn thông cảm, nhân đạo hơn đối với ho.
Mình mong các bạn, các anh chị góp ý, xem hiện tượng đồng tính còn có giá trị gì nữa, chứ mình không rành lắm!
