Lê Ngọc Trâm đã viết:Chào e!
Phần bài số 5, e đưa ra nội dung coi trọng yếu tố, gia đình truyền thống thì tinh thần, gia đình hiện đại thì vật chất, so sánh như vậy liệu có quá khập khiễng k? vì k phải gia đình hiện đại nào cũng coi trọng vật chất
Phần mâu thẫn trong gia đình chị thấy cũng hơi khập khiễng, vì đó hình như chỉ là ý kiến của chủ quan e.
chị e mình cùng trao đổi thêm nhé!
tramtram đã viết:Chào chị Giang, em cũng đồng ý với ý kiến của chị Trâm ở phía trên. Chắc hẳn chị sẽ có cơ sở lý luận nào đó để kết luận gia đình hiện đại coi trọng yếu tố vật chất hơn, chức năng sinh học là bất hợp lý và bảo tồn văn hóa kém. Em nghĩ trong các gia đình hiện đại, việc bảo tồn văn hóa có thể được tạo điều kiện thuận lợi thì cũng khó có thể đánh giá là kém. Hi vọng chị sẽ tìm ra dẫn chứng cụ thể để chứng minh
Em xin phép trả lời chung cho hai câu hỏi này.
Thứ nhất, từ cuối thế kỷ 20, khi chúng ta chuyển hướng từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, văn hóa và cấu trúc gia đình truyền thống bị phá vỡ, yếu tố vật chất đang chi phối xã hội ngày càng mạnh mẽ. Gia đình hiện đại với cấu trúc gia đình hạt nhân, chỉ có cha mẹ và con cái, cha mẹ còn trẻ, khó có thể sớm vững vàng về kinh tế, thì trong bối cảnh phát triển xã hội buộc phải lao vào vòng xoáy cơm - áo - gạo - tiền. Chính vì thế, có thể nói gia đình hiện đại coi trọng yếu tố vật chất, vì đó là xu thế tất yếu của sự phát triển xã hội.
Thứ hai, về việc thực hiện chức năng văn hóa, chính vì gia đình hạt nhân có độ tự do rất lớn, tính dân chủ trong gia đình cao, nên chức năng bảo tồn văn hóa có thể nói là kém. Con cái trong các gia đình hạt nhân ngày nay tự lập từ sớm, ít phụ thuộc nhiều vào cha mẹ như các gia đình truyền thống. Cha mẹ bận rộn với công việc ngoài xã hội, không có nhiều thời gian cho con cái, và cũng ít có thời gian tiếp xúc với con cái để thực hiện chức năng giáo dục và bảo tồn văn hóa. Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ việc như cha mẹ đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, khoán trắng việc nuôi dạy con cái cho bảo mẫu và đã dẫn đến nhiều hệ quả đau lòng.
Em xin phép được mượn câu chuyện về cậu bé Hào Anh làm dẫn chứng. Dĩ nhiên, câu chuyện về cậu bé này không thể đại diện cho toàn xã hội, nhưng phần nào nói lên được bản chất của gia đình hiện nay.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/195666 ... -hoi-.html
Vì sao một cậu bé 12 tuổi đã sớm bị mẹ gửi đi làm thuê trong trại tôm? Và nếu cậu bé nhận được đầy đủ chức năng văn hóa, giáo dục của gia đình thì ngày hôm nay liệu cậu có ngược đãi chính mẹ ruột của mình?

