Chữ "trinh" của người phụ nữ cũng có nhiều giai đoạn , trinh tiết của một cô gái ; trinh tiết của một người người vợ...! Theo đúng quan niệm thì "trinh" tiết là sự giữ gìn ; khi là con gái thì giữ gìn cho người chồng tương lai của mình ; khi có chồng thì giữ gìn cho người chồng của mình.Giữ gìn cả về thể xác lẫn tâm hồn ,chẳng ai có thể nói rằng chưa có chồng mà má hồng có người vuốt ve lại là người trinh tiết ; chẳng ai nói rằng có một lần người nằm bên cạnh mình không phải là ông chồng đang ở đâu đó là trinh tiết. Sao lại gọi việc nặng cái căn cứ vào chữ "Trinh "thể xác là dung tục?! Đó luôn là thước đo chính và thiết thực nhất của chữ trinh (tất nhiên còn xét thêm một số khía cạnh khác ).Nếu như bây giờ mọi người quan niệm rằng "hiện đại " hay "Âu hóa " thì bỏ từ đó đi.Hay quan niệm mới là đến mức tiện dâm thì mới coi là không trinh tiết.Nếu yêu hay lấy một người vợ mà đã không giữ được thân mình trong sạch thì chỉ có thể nói rằng " tôi tha thứ và không trách cô ấy vì tôi yêu cô ấy " chứ có ai nói rằng " đó là người con gái trinh tiết và tôi yêu cô ấy " Cho dù biện luận thế nào thì chữ trinh vẫn là vây. Còn nếu như mọi người định mở chữ "trinh" theo một nghĩa mới vì bây giờ mọi người quan niệm "hiện đại " thì sẽ có hai trường phái :hiện đại và theo phong tục người VN ( xin đừng ai phản đối từ phong tục người VN để gọi là cổ hủ bởi chính xác là như vậy ).Nếu ai đó theo quan niệm hiện đại thì không đồng cảm với tôi rồi Có lẽ các bạn nên đổi từ trinh tiết của chúng tôi bằng từ gì đó đi thì hơn.Các bạn cho rằng Âu hóa chứ gì ! thế có thấy người phương Tây ngồi bàn luận về chữ trinh không ! Nếu Âu hóa thì nhớ đừng bao giờ nói "con kia ** ; hết ngủ với thằng này lại thằng khác " bởi Âu hóa mà Khi bạn định cưới cô ấy làm vợ thì chuyện cô ấy từng có chồng có làm bạn coi là một vấn đề đáng cân nhắc không.Nếu có thì đừng nói Âu hóa nữa.....Cái mà các bạn gọi là hiện đại là Âu hóa tôi thấy nó ỡm ờ chẳng tây chẳng ta..chẳng ra gì Cái duy nhất tôi thấy và gọi là sự đồi bại là bây giờ phụ nữ coi trinh tiết của mình quá nhẹ.Tôi chẳng chấp nhận sự minh biện nào cả và xin đừng ai đó nói tôi là con trai thì nghĩ thế !
Bạn babykiss nói :"chắc bạn M có có quan niệm như vậy như vậy.....mới nói thế , mình ko có quan niệm đó thì mình không phản đối, hihi"
Xin lỗi bạn đi nhé! Bạn nghĩ rằng mình có thể chiến thắng quan niệm đó bằng niềm tin của mình ư? Hehe yêu một người con gái mất "trinh" cũng tạm được đấy !Nhưng thử hỏi cưới một cô gái mất "trinh" nghe chừng phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm đó bạn ! Bạn đã từng bàn luận thực tế về vấn đề này chưa?Nếu chưa thì hãy thử đi thì biết: Có 10 anh thì có 9 anh cho rằng nó quan trọng lắm đó bạn . "trinh" nó gần như gắn liền với phẩm chất một con người rồi ! Với những trường hợp vì lí do nào đó (bẩm sinh hay tai nan...gì gì đó )cướp mất thì còn có thể chấp nhận và không bàn tới. Còn nếu bị mất do người nào đó khai thác thì sự chấp nhận đó chỉ là tạm thời hoặc đối với những kẻ đã từng nhiều lần quan hệ tình dục hay vì lí do nào đó thội.Oan nghiệt lắm đó bạn khi mà bản thân mình thì trong trắng đến lúc lại phải chấp nhận một người đã đánh mất......hihi chịu nổi không? Suy nghĩ lại đi babykiss ! Thà bị cô ta lừa dối còn hơn phải chứng kiến sự thật. Tình yêu không phải cứ quan hệ như vậy mới là yêu ,tình yêu là sự thông cảm ,chia sẻ tình cảm...mới là tình yêu đích thực. Nếu không như vậy ,cứ thoải mãi trao cho nhau tất cả thì đến một lúc nào đó sẽ tan vỡ thôi bởi bạn đâu còn gì để họ khám phá nữa ,tài nguyên hết rồi thì rút quân là chuyện đương nhiên chứ sao! Vì thế ngocminh khuyên các bạn nữ bạn nào đã lỡ rồi thì cố dấu cho kín còn lại thì hãy giữ mình cho chắc kẻo lại ân hận !
"Tình yêu cũng là nghệ thuật hãy hiểu và trân trọng nó bạn sẽ thành công"!
Xin hết!


