gửi bởi ngocminh » Thứ 2 26/05/08 11:49
Đúng thế chủ đề mà bạn Mai Ly đưa lên là :"yêu và cưới từ góc nhòn mới qua tiểu thuyết xin lỗi.em chỉ " nhưng bạn có biết rằng vấn đề quan tâm chủ yếu là vấn đề trinh tiết không? bạn nghĩ tôi chưa hề đọc chuyện này sao? có cần thiết khi phải chú thích nội dung câu chuyện đó không? Bạn có muốn tôi kể lại từ đầu không? bạn có biết ngay bản thân bạn cũng liên hệ tơi vấn đề trinh tiết với người con gái...bỏi ngay từ đầu mai Ly đã liên hệ tới vấn đề này :
'"Câu nói của anh cháng HÀ Niệm Bân :“Nếu em là một cô gái trinh,tôi sẽ cưới em làm vợ,nhưng xin lỗi,em chỉ là một con đĩ”.
Còn hiện nay bạn có thể chấp nhận một người con gái không còn “trinh” làm vợ mình hay không?
Mình rất mong các bạn đóng góp ý kiến!"
Rồi Hiền Thảo :
"Còn về chủ để ly nói tới " yêu và cưới " từ góc nhìn văn hóa í mà mà lại là vấn đề trinh tiết - một chủ đề mà tớ ấp ủ lâu phết rồi đấy nhưng vẫn trong giai đoạn thai nghén chưa cho ra đời được .
Ở Việt Nam mình hiện nay việc yêu và cưới là hoàn toàn tự nguyện ko còn bị quá nhiều rào cản như xưa nữa . mặc dù thế , vấn đề " trinh tiết " lại được đặt lên hàng đầu ( như các nước thuần chất á đông ) . Có một câu chuyện đã đề cập " Tại sao chỉ có đàn bà mới bị cho cái gọi là màng trinh để kiểm tra lần đầu ? còn đàn ông thì không ? " - bất công quá nhỉ
Lại còn có suy nghĩ " Đàn ông muốn là người đầu tiên , còn phụ nữ muốn là người cuối cùng " .... đàn ông nào cũng chỉ muốn " chiếm " cái đầu tiên ấy thôi - nhưng lấy đâu ra lắm " gái trinh " thế cho các ông " hưởng " rồi đến lúc lấy vợ lại vẫn đòi " gái trinh " ...
Có tình yêu thì " em phải cho anh mới đúng là em yêu anh " - thêm được mấy chị sợ bồ " cho " - sau đó thì " bye bye " - bao nhiêu vụ sảy đến rồi mà mãi không " chừa "
Nếu ông nào " vị tha " lắm ! thì đến lúc lấy nhau xong được 1 thời gian lại bơi móc - chửi rủa - mệt ! đầy Từ đấy - Hộ đấy ! ..
ôi mệt mỏi chưa tốt nhất là cứ giữ thân cho tốt !"
Với lucky89 thì sao? :
"ui mình thấy chuyện này đang nhức nhối nhiều lắm đấy. phải ông nhận rằng xã hội vẫn nhìn nhận chữ "trinh" rất khắt khe(ở đấy mình cũng không nói là thoáng ơi là thoáng). nhưng mà bất công quá khi mà con gái mà đã lỡ ròi ấy thì chịu tai tiếng của nhiều người, trong khi đó họ-bọn con trai chỉ số ít là trách nhiệm. con trai lúc yêu thì luôn đòi hỏi, " khám phá", khi mà xong ròi thì đường ai nấy di, còn có người nếu dễ dãi quá, thế là sao .họ chả chịu trách nhiệm gì cả
đến khi cưới thì phải lấy được người còn "nai tơ", trong sáng?.ở đâu mà nhiều cho họ như thế nhỉ, đến jo thì ấn đề này hật đau đầu đấy "
ducking
"Cái vấn đề trinh tiết này á, ăn vào trong máu mấy boy rồi ,tui đang nghĩ tại sao ko ai bàn về "trinh tiết " của mấy chàng hết vậy ta! trời, bây giờ mà mở cuộc điều tra chắc kết quả ko khả quan lắm đâu.Chuyện này khó lòng mà thay đổi !"
hoadalat:
"ngày nay người ta quan niệm chữ "trinh" có phần thoáng hơn, những cô gái không còn trinh trắng vẫn lấy được chồng. Theo mình thì chữ "trinh" không chỉ ở cái màng đó, mà còn là phẩm cách của người phụ nữ nữa, có nhiều người tuy đã mất cái thứ quý giá đó đi rồi, nhưng sau đó họ lại biết tôn trọng bản thân mình, tôn trọng vấn đề tình dục, và biết giữ phẩm giá thì đúng là người phụ nữ đáng quý.
Mình nói vậy không có nghĩa là mình cổ xuý cho việc " cứ mất đi, miễn sao biết tôn trọng bản thân và giữ gìn đạo đức...", những người còn thứ quý giá ấy thì nên giữ gìn, đừng nên để mất đi, hãy giữ gìn và trân trọng nó. Còn những người đã "lỡ" thì nên tra trọng bản thân mình hơn, giữ gìn chữ "trinh" của bản thân mình, phẩm giá và đạo đức.
"Những người đàn ông chỉ vì người yêu mình đã mất đi thứ quý giá này mà nỡ lòng bỏ người ta thì người đó cần phải xem lại mình yêu người con gái đó hay là mình yêu cái "màng" đó...."
Ngay cả bạn cũng vậy nè:
"Tại sao lại là chữ “trinh”, hôm nay tôi xin được chia sẻ suy nghĩ về điều tế nhị này… sau khi có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ dồn nén…
Trinh ở đây, trước hết là trinh tiết của một người phụ nữ. Ngày xưa, khi đất nước ta chưa phát triển và hiện đại như bây giờ thì trong suy nghĩ của của mọi thành viên trong gia đình, đây là một điều rất quan trọng.
Nó như là một điều gì đó vô cùng quí báu với người phụ nữ, mà họ chỉ trao gửi khi đã hoàn toàn tin tưởng vào người mình yêu… Nói hơi quá lời, “trinh” như một chiếc “tem” bảo hành, chứng minh sự trong trắng, chung thủy của người con gái khi đến với người mình yêu…Và với người con gái, giữ gìn nó là rất khó và rất quan trọng…
Thứ hai, trinh tiết theo tôi còn mang một ý nghĩa khác… Một người con gái, giả sử như, trước khi đến với người mình yêu, do một lí do nào đó, chắc mọi người hiểu, không còn trinh tiết…
Hãy đặt thử mình vào vị trí một người đàn ông, khi bên người con gái mình yêu đó... có lẽ là suy nghĩ của tôi hơi ích kỉ và phiến diện chăng?
Nhưng dù không còn trinh tiết, nhưng “trinh” còn có ý nghĩa là chung thủy, chỉ cần sau khi đã nói lời yêu, họ là của nhau, thuộc về nhau, không phản bội nhau là đủ…đó là “trinh”…
Nhưng thế nào là thuộc về nhau? Là hiểu những suy nghĩ của nhau, không làm điều gì có lỗi với người kia đã đủ chưa? Có một người bạn nói với tôi: “Chỉ cần tao vẫn yêu anh ấy, còn tao quan hệ với ai thì không quan trọng” .
Theo tôi thì khác, không chỉ là suy nghĩ - vẫn yêu người ấy, mà mọi thứ đều phải thuộc về nhau, một và duy nhất…
Tiếp tục nói về chữ “trinh”… Có lẽ với con gái thời nay, nhiều khi điều này đơn giản và dễ dãi quá… Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy liên tục, liên tục những tin tức, những sự kiện về chuyện nam nữ gây chấn động, như vụ “Thư tỏ tình của học sinh lớp 6”, rồi: ”Tâm sự của một tay sát gái”… Xin kể với các bạn câu chuyện :
Một lần, khi đang đi ngang chợ đêm, mình có nghe hai cô bé đeo khăn quàng đỏ nói chuyện với nhau, và ngang nhiên tuyên bố rất rõ ràng: “Mày còn trinh thì không trong hội của tao”… không biết nói gì nữa.
Rồi một đêm, tôi với một cậu bạn đi sinh nhật một người bạn trai khác, quen hai cô bé mới 15 tuổi , chỉ gặp nhau và nói vài câu , xin số điện thoại, tối về các nàng đã gọi điện và nhắn tin: “Anh ơi , em buồn quá, địa chỉ , anh đến đón em nhé…” làm gì thì chắc ai cũng hiểu…
TẠI AI?
Tại con trai, tại gia đình không giáo dục, tại cuộc sống quá phát triển… hay tại con gái dễ dàng quá để có những tay sát gái thi nhau đi khoe thành tích của mình. Và đến bây giờ, chuyện “trinh tiết” đã trở nên quá rẻ mạt, dễ dàng, và suy đồi đạo đức đến mức khó tưởng tượng…
Hãy một lần nữa, hát khúc “ Chân quê” để nhận ra những gì còn và mất"
Như thế đã đủ chưa babykiss
Vậy là tôi hay là bạn không hiểu gì đây! Tôi nghĩ bạn đã khơng còn cách nào khác ngoài cách chuyển chủ đề này để phủ nhận những gì tôi nói rồi ! Thôi cũng được ,không sao cả! tôi bàn luận để xem vấn đề như thế nào chứ đâu phải nhất thiết mình phải thắng đâu. Hãy hiểu như vây babykiss nhé !
Kí hộ cái! olala