SHOUNEN-AI/YAOI - NHÌN TỪ CHỦ NGHĨA NỮ QUYỀN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

SHOUNEN-AI/YAOI - NHÌN TỪ CHỦ NGHĨA NỮ QUYỀN

Gửi bàigửi bởi violin » Thứ 5 27/11/08 21:37

Trước khi đi vào phân tích xin định nghĩa shonen-ai/yaoi sơ lược như sau:

Shounen-ai là một thể loại truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản nội dung thường xoay quanh tình yêu giữa hai thiếu niên phái nam. Nội dung của shounen-ai chỉ dừng lại ở việc hơn một tình bạn và đi đến ngưỡng cửa những nụ hôn chứ không mang tính chất tình dục.

Yaoi là từ viết tắt cho cụm từ yama nashi, ochi nashi, imi nashi, nghĩa là "không cao trào, không điểm nhấn, không ý nghĩa". Yaoi là một trong những thể loại truyện của Nhật Bản bao gồm truyện tranh, tiểu thuyết, fanfic… có nội dung quan hệ tình dục giữa những nhân vật đồng giới tính (phái nam). Yaoi cũng được chia nhiều loại: light yaoi (gần giống shounen-ai), yaoi, hard yaoi (chỉ có những cảnh sex)

Shounen-ai/yaoi khác với gay-sex (nói về quan hệ của hai người đồng tính nam) ở chỗ chủ yếu tập trung mô tả tâm lý và tình cảm giữa hai người con trai. Họ không hoàn toàn là gay, họ là lưỡng tính hoặc “trót lỡ yêu nhằm một người con trai khác” vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Sounen-ai/yaoi có số lượng tác phẩm và fan ngày càng tăng mặc dù bị sự phản đối từ nhiều người lấy lí do rằng đó là loại truyện bệnh hoạn đi ngược lại đạo đức và luân lí, trái với thuần phong mĩ tục…

Nhưng với mình đó vẫn là một hình thức nghệ thuật, đó là văn hóa (mọi người phân tích nó theo chủ thể - không gian - thời gian hay tính giá trị - lịch sử - nhân sinh - hệ thống: tùy thích)

Phần đông khán giả của shounen-ai/yaoi là phụ nữ trẻ vì thế hầu hết các tác phẩm được sáng tác bởi phụ nữ cho phụ nữ. Vì vậy shounen-ai/yaoi thường được liệt vào danh sách loại truyện dành cho nữ giới. Và đây là vấn đề cần phân tích.

Ngoài một số nguyên nhân như: các nhân vật nam được mô tả rất đẹp (đẹp một cách phi thường), shoujo nhàm chán, muốn tìm cảm giác lạ… còn một số nguyên nhân có vẻ ẩn sâu trong tâm lý khó nhận ra.

Như đã biết, Nhật Bản là một xã hội Á Đông truyền thống và người phụ nữ phải chịu khá nhiều là áp bức. Mặc dù ngày nay vị trí của phụ nữ trong xã hội đã khác trước rất nhiều nhưng vẫn không nâng lên được bao nhiêu. So với nhiều nước chịu ảnh hưởng Nho giáo như Trung Hoa, Việt Nam… thì phụ nữ Nhật vẫn còn khá “phong kiến”. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp của họ rất hạn chế, phần đông kết hôn xong là ở nhà lo cho gia dìnhd. Bộ kimono họ không còn mặc hằng ngày nữa nhưng nó vẫn còn sức mạnh vô hình buộc người phụ nữ chỉ có thể đi từng bước ngắn và luôn ở phía sau chồng.

Vì vậy Shounen-ai/yaoi là một cách để trốn tránh thực tại, trốn tránh quan niệm xã hội. Đó là một thế giới tưởng tượng được tạo nên từ sự sáng tạo của tác giả, chuyển tải những tư tưởng và tình cảm của họ qua nét vẻ và nội dung truyện. Trong thế giới tưởng tượng này, người sáng tạo ra nó là chúa trời. Họ có thể bẻ cong mọi thứ, thay đổi mọi thứ, phá hủy mọi thứ. Tác giả có thể tùy thích hành hạ, định đoạt số phận của tất cả các nhân vật nam mà mình tạo ra (cho họ đau khổ: Boy next door, Bronze… hay hạnh phúc: Dear Myself, Koori no mamono no monogatari…). Có thể đó là một sự chống đối ngầm về mặt tinh thần. đồng thời nếu nội dung truyện quá bạo lực thì kẻ bị tổn thương cũng không phải là phụ nữ, đọc giả nữ cảm thấy an toàn

Họ xây dựng một thế giới mà vai trò của phụ nữ là không đáng kể. Đó không phải là sự xóa bỏ bản thân mà là một cách đặt bản thân bên ngoài thế giới đó hay là tự ban cho mình quyền năng chi phối các nhân vật nam như đã nói. Trong một xã hội vị trí của người phụ nữ là không đáng kể thì đây là một cách tự an ủi, một cách chống đối trên mặt tư tưởng được ngụy trang bằng một loại hình nghệ thuật (cũng là một ngành kinh doanh đầy lợi nhuận ! )

Ngoài ra shounen-ai/yaoi là một thế giới thể hiện ước mơ của phụ nữ. Một thế giới có tình yêu chân chính, một thế giới mà tình yêu vượt qua mọi rào cản về giới tính, tuổi tác… các nhân vật yêu nhau vì chính tâm hồn của người mình yêu “vì đó là em”, không phải vì giới tính. Tình yêu trong shoune-ai/yaoi nhiều khi bi thảm, đau đớn đến mức kinh hoàng cả về tâm hồn lẫn thể xác… chính vì thế nó cao đẹp và thiêng liêng ! (nghe có vẻ phi logic đối với những ai dị ứng với chuyện này).

Một nguyên nhân liên quan đến sự bất bình đẳng về giới tính dường như ăn sâu trong tiềm thức là sự bị động của nữ giới trong quan hệ tình dục. Họ thích shounen-ai/yaoi bởi vì đó là một trong những cách thức họ có thể giải trí mà không phải lo ngại về những vấn đề thường gặp như mang thai. Thông thường thì, nếu sex diễn ra giữa một nam và một nữ, đọc giả nữ không còn sự lựa chọn nào khác là tự lồng mình vào nhân vật nữ, bất tiện ở chỗ luôn ở vị trí thụ động, còn nếu tự gán mình vào vị trí nhân vật nam thì cô ta sẽ bị đặt vào một vị trí khá bất ổn (làm chuyện ấy với một người phụ nữ khác). Vì thế shounen-ai/yaoi là sự lựa chọn tất nhiên !

Còn một nguyên nhân nghe có vẻ ngược lại với những điều đã nêu trên là sự đồng cảm với những người thuộc giới tính thứ ba. Tất nhiên ở đây không nên đánh đồng thế giới manga và đời sống thực (cũng như những nhân vật trong truyện với “gay” trong xã hội) nhưng nhìn theo cách nào đó vẫn có một mối liên hệ. Đồng cảm vì cả phụ nữ và giới tính thứ ba trong xã hội đều không được tôn trọng. Shounen-ai/yaoi nói lên tiếng nói ca ngợi, dường như là thách thức những giá trị chung của xã hội để bảo vệ cho tình yêu bị xem là làm băng hoại luân thường đạo đức.

Lần trước mình đã post bài này một lần nhưng bị mất. bây giờ mình post lại. rất muốn post vài cái hình nhưng không được, diễn đàn báo lỗi gì đó mình không biết. mong mọi người thông cảm.

mình viết thế này về học thuật không biết có đúng không nữa. xin mọi người góp ý. cảm ơn rất nhiều :mrgreen:
con người dù có thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người
Hình đại diện của thành viên
violin
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 12/03/08 19:40
Đến từ: nơi tận cùng thế giới
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: SHOUNEN-AI/YAOI - NHÌN TỪ CHỦ NGHĨA NỮ QUYỀN

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 6 10/04/09 13:39

Một thông tin bên lề để bổ sung cho bài viết của bạn thêm phần thuyết phục hơn nè : tác giả của truyện ngắn đồng tính nổi tiếng Brokeback Mountian là Annie Proulx, một người phụ nữ. Truyện ngắn này dược sáng tác năm 1997 và đã được dựng thành phim năm 2005. Và nó đã trở thành bộ phim được đề cập đến nhiều nhất tại Lễ trao giải Oscar năm 2006. Bộ phim này không đề cập thẳng thắn vào vấn đề đồng tính như những phim tuyên truyền khô khan khác. Toàn bộ tác phẩm là 1 câu chuyện tình thực sự và nó rất lãng mạn, với những cảnh quay đẹp, diễn viên diễn xuất thần và nhạc nền thì không thể nào chê được. Chả trách, bộ phim này đã đoạt được 3 giải Oscar năm 2006 : nhạc nền hay nhất, kịch bản phóng tác hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất (đạo diễn người Trung Quốc Lý An).
[center]Hình ảnh[/center]
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron