Hiện nay, có thể nói âm nhạc đã có sức ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tinh thần của người Việt. Và ca sĩ chính là những nhân vật cực kỳ quan trọng để chuyển tải lời ca đến với công chúng. Nhưng có một điều đáng quan tâm đó là vấn đề trang phục của một số ca sỹ trẻ hiện nay. Có nhiều ca sĩ đã xuất hiện trên khán đài với những bộ trang phục cực kỳ sốc (quá mỏng, quá ngắn, quá mát mẻ, đôi lúc còn thấy rõ cả nội y). Điều đó đã gây phản cảm cho người xem. Tuy nhiên bản thân một vài ca sỹ trẻ lại cho rằng đó chính là thương hiệu, là trào lưu của họ. Ca sĩ Thu Minh đã từng mạnh miệng trả lời trước báo chí : "Sexy là thương hiệu của tôi". Ca sỹ trẻ Trà My trong VN Idol lại khẳng định: "Tôi mặc kín nhưng vẫn sexy". Hay Thu Thuỷ: "Tôi đã trưởng thành và sexy hơn"....như thể rằng thế mạnh của họ phải là sexy!
ai cũng biết cuộc sống hiện nay đã thay đổi nhiều so với trước. Làn sóng văn hoá phương Tây đã đổ vào VN một cách ồ ạt. Dĩ nhiên, xét theo một khía cạnh nào đó, chúng ta không thể tránh khỏi những ảnh hưởng của nó cả về mặt tốt lẫn mặt xấu. Do vậy mà hầu hết ca sĩ trẻ đều có cái nhìn rất thoáng về trang phục biểu diễn. Họ cảm thấy tự tin và đẹp hơn khi xuất hiện trước công chúng với những bộ trang phục hở hang, khoe rõ đường nét. Tất nhiên, cũng có nhiều khán giả ủng hộ cho cách nghĩ đó. Nhưng theo tôi, việc mặc những trang phục quá hở để biểu diễn là không phù hợp. Không phải tôi là người quá lạc hậu, bảo thủ. Nhưng hở ở một chừng mực, một mức độ nào đó nhằm làm tôn lên nét gợi cảm, quyến rũ thì tốt, và phải phù hợp với nội dung của bài hát, còn cứ nghĩ hở là đẹp là không nên, bởi nhiều khi đem lại hiệu quả ngược. Trong giới ca sĩ trẻ hiện nay lại còn bon chen về chuyện trang phục. Hễ cứ thấy ca sĩ X mặc hở là ca sĩ Y lại bắt chước và nhiều khi còn hở hơn nữa cho thiên hạ "lác mắt". Dĩ nhiên khán giả là người chịu trận. Đôi khi thấy ca sĩ mặc quá hở, nhiều người còn thấy ngượng và ái ngại.
Nên hay không nên việc các ca sĩ trẻ theo phong cách sexy? Rất mong anh chị và các bạn chia sẻ ý kiến cùng mình nhé. Cảm ơn nhiều ah!
Trần Thị Mỹ Duyên- học viên cao học văn hoá học k8

