So sánh Vợ và người giúp việc nhà

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: SO SÁNH VỢ VÀ TI VI

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 5 09/04/09 20:38

Giông nhau:
_ Giai đoạn trước khi mang về nhà: Vợ và tivi đều cần có thời gian tìm hĩu
_ Giai đoạn sau khi mang về nhà: Vợ và tivi lâu lâu cần phải chỉnh sửa
Khác nhau:
_ Vợ : Mang giá trị vật chất chất lẫn tinh thần
+ khi về nhà còn giúp chồng có thể làm cha
+Vợ giúp chồng chăm sóc bố mẹ và quan tâm họ hàng
_ Tivi : Mang giá trị vật chất
+ cập nhật giá cả thị trường
+ là nơi giúp các công ty bán hàng thông qua việc quảng cáo
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SO SÁNH VỢ VÀ TI VI

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Chủ nhật 12/04/09 10:08

Còn một ý nữa nè:
Vợ nói bất cứ lúc nào. kể cả lúc chồng không muốn nghe, không muốn nghe nhưng không thể tắt được còn ti vi thì tắt lúc nào cũng được.
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 6 17/04/09 11:18

SO SÁNH BIA VÀ VỢ

1. GIỐNG NHAU
-Nguồn gốc
Rượu được làm bằng cơm gạo, vợ tồn tại cũng nhờ cơm gạo

- Thành phần hóa học
Cả vợ và rượu đều là chất hữu cơ

- Mức độ quan trọng
Đều nằm trong topten những đối tượng quan trọng của đàn ông, đặc biệt đều nằm trong top-three của riêng Tú Xương khi ông nói “Một trà, một rượu, một đàn bà, ba thứ lăng nhăng nó quấy ta …”

- Chất men
Đều làm cho ta say

KHÁC NHAU
- Ghen tuông
Bia không ghen khi ta đổi sang uống loại bia khác, còn vợ thì có. Ta có thể vừa chở bia ngoài đường, vừa thỏai mái nhìn ngắm các lọai bia khác (do người khác chở),như khi chở vợ ngoài đường, ta chỉ được nhìn lén, nhìn nhanh các cô gái khác.

- Giá trị sau sử dụng
Sau khi uống hết rượu, ta có thể bán chai kiếm vài đồng, còn vợ khi hết “đát” cấm mọi hình thức mua bán, chuyển nhượng.

- Về mặt vệ sinh
Bia thưởng thức lúc nào cũng được, không cần phải rửa sạch trước khi uống. Còn vợ cần tắm rửa sạch sẽ trứơc mới “ngon”. Tương tự, ta chẳng cần phải tắm trước khi uống bia, nhưng nếu không tắm sạch sẽ thì vợ không cho “gần”

- Nhiệt độ
Bia lạnh cóng mới ngon, vợ “nóng bỏng” mới “đã”

- Sự chia sẻ
Ta có thể chia sẻ bia với bạn bè, còn vợ thì không thể.

- Lần “đầu tiên”
Bia chẳng quan tâm ai là người đầu tiên khui nắp, còn vợ thì có

- Dị ứng mùi vi
Vợ luôn bực mình khi ta có mùi bia, nhưng bia chẳng bao giờ giận khi ta có mùi vợ

- Không gian thưởng thức
Bia có thể enjoy ở chỗ công cộng, nhưng vợ thì không thể

- Tự hào của đàn ông
Nốc hết một lon bia trong 3 giây ư ? Ồ bạn thật là cừ. Kết thúc “chuyện ấy” với vợ trong 3 phút à ? Bạn thật là tệ

- Tính tự nguyện
Bia không ép ta uống khi ta không thèm bia, còn vợ thì có thể ép khi “cần”. Tương tự, bia không bao giờ từ chối khi ta muốn uống, bia luôn “sẵn sàng”, nhưng vợ đôi khi “chối” khi ta “cần”

- Tính phổ biến
Thật dễ dàng tìm một lọai bia ngon, nhưng tìm một người vợ tốt thì không dễ


- Tính “cộng đồng”
Enjoy bia với nhiều bạn mới vui, enjoy vợ một mình thích

- Truy vấn lịch sử vấn đề
Bia không bao giờ hỏi ta đã từng uống bia nào trước khi uống nó, còn vợ luôn hỏi xem trước khi đến với em anh “đã từng” với ai chưa

- Sự lắng nghe
Bia luôn kiên nhẫn nghe ta nói, còn ta phải kiên nhẫn nghe vợ nói

- Tần suất sử dụng
Bia dùng một lần rồi bye bye, vợ thì phải tái sử dụng nhiều lần. Vì thế bia luôn “tươi mới”, còn vợ luôn “cũ ngay sau lần đầu tiên”. Có phải vì thế mà nguời ta gọi là "bia tươi" chăng ?

- Độ ẩm
Bia luôn luôn “ướt”, còn muốn vợ “ướt” phải “có cách”(nhức đầu quá)

- Tác dụng phụ
Uống bia xong ta có thêm dũng khí, sẵn sàng nói và làm những việc mà khi tỉnh chưa chắc dám nói dám làm, nhưng “gần” vợ xong, ta chẳng thiết làm gì, chỉ muốn đi ngủ thôi.

PS
- Bia và vợ ở đây là hai “khái niệm” đã được khái quát hóa, không phải là người vợ cụ thể nào, càng không phải là em, vì em đúng là vợ, nhưng vợ chưa chắc là em.

- Vì sao tôi có ý tưởng chọn đề tài này ? Trong một lần giảng bài, để làm rõ "tính cực đoan", cô giáo đã lấy đức phu quân ra làm dẫn chứng khi kể cho lớp nghe chuyện phu quân khó xử ra sao khi cô yêu cầu chọn giữa bà xã và ruợu...

- Với tiêu chí học mà chơi, chơi mà học, xin mạo muội liều mình chọn một chủ đề “nhạy cảm” để tập so sánh. Bài tập này có tham khảo một số ý tưởng có sẵn trên mạng. Vì thời gian có hạn, bài so sánh này chắc chắn chưa đầy đủ, mong các bạn quan tâm tiếp tục bổ sung thêm tiêu chí so sánh để đề tài này được hoàn thiện hơn.
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 7 18/04/09 21:29

Hôm nay mới biết thế nào là trungphien. Chờ những bài tiếp theo của anh, để cười ké.
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi Dieu Hien » Thứ 4 29/04/09 10:21

Quả là xứng đáng với danh hiệu NHÀ PHỤ NỮ HỌC của lớp K9. Xem anh Phiến so sánh vợ và bia mà công nhận có kinh nghiệm "từng trải" thật.
Bái phục, bái phục!
RANDOM_AVATAR
Dieu Hien
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 15:04
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 5 30/04/09 17:44

Người ta mới tập sự "làm khoa học" mà đã bị chụp mũ kiểu này ... thiệt là ...
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi LuuTuanAnh » Thứ 3 05/05/09 21:23

Chào bạn trungphien, cho mình tham gia thảo luận với nhé. Chủ đề này hấp dẫn đây. Cách chia vấn đề để xem xét của bạn khá đầy đủ, mình không dám có ý kiến thêm. Chỉ là mình nghĩ có lẽ đối tượng của đề tài này nên nói rõ là “vợ” nông thôn hay thành thị, “vợ” phương Đông hay phương Tây ...
Thỉnh thoảng bạn nói “bia”, nhưng có lúc bạn lại nói “rượu”, không biết cuối cùng là bạn đang so sánh “vợ” với gì ạ.
Ngoài ra mình cũng xin mạo muội có vài ý kiến vui thế này, mong bạn xem xét, hì hì hì.
Về nguồn gốc, không biết bạn có nhầm lẫn giữa nguồn gốc hình thành và điều kiện tồn tại không. “Vợ tồn tại cũng nhờ cơm gạo”, vậy thì “vợ” sinh ra từ đâu? Và có hẳn “vợ” tồn tại cũng chỉ nhờ “cơm gạo”?
Về chất men, uống bia chắc chắn say không ít cũng nhiều, vậy chẳng lẽ mỗi lần gặp vợ đều say, nhất là vợ chồng kết hôn lâu năm. Hay cái “say” ở đây của bạn còn có ý khác.
Ai bảo “khi chờ vợ ngoài đường thì chỉ được nhìn lén, nhìn quanh các cô gái khác”, đã là “chờ”, nghĩa là vợ không có ở đó, thế thì tội gì phải nhìn lén, mà có nhìn thẳng thì cũng có gì là phải tội khi tâm hồn ta trong sáng và vợ ta hiểu ta, hì hì hì. Vả lại "nhìn quanh" chưa chắc đã là nhìn lén nhỉ.
Uống hết bia có thể bán chai hay mua chai mới. “Vợ” chắc chắn là không thể bán, nhưng có thể ly hôn để tìm “chân trời” mới mà, luật pháp nào cấm.
Về mặt vệ sinh, ôi thôi, các bác cứ xuống các vùng nông thôn thì sẽ biết, các người vợ (đặc biệt là vợ trẻ) cứ luôn ca cẩm về việc chồng xỉn về và mang cái mùi không mấy thơm tho vào giường, thế nhưng có ai dám không cho chồng mình vào giường đâu nào, không khéo lại có chuyện. Mà không những ở nông thôn, ở thành phố cũng vậy, vốn dĩ cái chất nông thôn vẫn còn đâu đó mà.
Ai bảo không thể chia sẻ với vợ, thế thì có người chồng bảo rằng: “vợ ơi, hôm nay vì … anh đã xài hết tiền rùi, em cho anh vay nhé”, hì hì hì
Kết thúc “chuyện ấy” với vợ trong 3 phút không hẳn đã là không tốt, nếu cả hai đã cùng đi đến đỉnh, hì hì hì (các sách báo vẫn thường bảo thế đấy ạ, hì hì hì)
“Vợ” là một phạm trù khó mà diễn tả hết, mỗi người mỗi cảnh, nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và nhìn nhận một cách đúng đắn thì chắc cũng dễ hiểu thôi nhỉ. “Bia” thì rõ rồi, thế nhưng mỗi chai bia được “tiếp cận” cũng trong những cảnh khác nhau, có người khi buồn càng uống càng tỉnh.
Chỉ biết là “bia” và “vợ” đều không thể thiếu trong cuộc sống các bậc trượng phu phải không ạ.
Hạnh phúc khi tôi được ngắm nhìn ...

Lưu Tuấn Anh
刘俊英
りゅうとしひで (劉俊英)
RANDOM_AVATAR
LuuTuanAnh
 
Bài viết: 154
Ngày tham gia: Thứ 6 04/01/08 17:55
Cảm ơn: 26 lần
Được cám ơn: 11 lần

Re: So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 6 10/07/09 20:54

Chậc. Đề tài hơi bị hay đấy nhỉ. Cho tui góp ý với:
- Không ai ôm bia để ngủ. Nhưng ôm vợ ngủ thì đánh một giấc tới sáng không muốn thức.
- Bia giúp ta lúc khát nước(hoặc giải sầu). Vợ giúp ta giải cơn khát tình.
- Bia không thể cầm nắm được nếu không có vật chứa. Vợ thì có thể cầm-nắm-sờ mó-rờ rẫm... (thích nhỉ?)
- Khi đến với bia, ta có thể nói thật lòng mình 100%. Đến với vợ đố ai dám nói hết tất cả những điều mình nghĩ trong đầu.
- Bia là một chất lỏng đã lên men. Vợ là cả một khối vật chất có thể lên cơn bất ngờ.
- Bia làm ta tốn tiền. Vợ làm ta tốn cả tình lẫn tiền. Hic hic
- Bia có thể làm ta giảm thậm chí mất khả năng sinh sản. Vợ giúp ta duy trì nòi giống. Hehe
Nào các bạn cùng cho thêm ý kiến nhé.
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi coutcung » Thứ 5 15/10/09 17:45

Ưi! phải nói là khi dọc xong đề tài của bạn thì mình càng hiểu hơn về tâm lí của mấy ông chồng khi sống chung với vợ trong thời gian dài rồi đó......hi............Quay lại chủ đề này,mình có mạo mụi đưa ra một số ý kiến(của riêng mình ):bạn đưa ra 1 đề tài khá hay đấy!nhưng có 1 số chỗ mình khong hiểu,đó là:có lúc bạn so sánh "vợ" với "bia", nhưng có lúc bạn lại so sánh " vợ" với "rượu". Vậy cho mình hỏi bạn đang so sánh "bia" hay "rượu" với "vợ"
Hình đại diện của thành viên
coutcung
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 4 25/03/09 14:53
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: So sánh Vợ với Bia

Gửi bàigửi bởi girl_namdinh » Thứ 2 26/10/09 10:45

Anh TrungPhien ơi bài viết của anh hay mà tức cười quá.KHông hổ danh là boythanhnam hihi.
Hãy cười lên bạn của tôi nhé! Tôi sẽ lun bên bạn.
RANDOM_AVATAR
girl_namdinh
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 6 15/05/09 19:35
Đến từ: Thành Nam quê tui!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron