Chào chị Thu Hương,
Trong vô vàn các món ngon, độc đáo của nền ẩm thực Việt có lẽ phở là một món ăn độc đáo và được khá nhiều nhà văn, nhà thơ ưu ái hơn cả. Nào Nguyễn Tuân, nào Vũ Bằng, nào Thạch Lam,...ai đã từng hơn 1 lần gắn bó với đất Hà thành thì không thể không biết và không nhớ món ngon ấy.
Em có vài ý nhỏ đóng góp cho đề tài của chị, rất mong được chị ghi nhận và giải đáp (thắc mắc):
Sơ đồ hóa đề tài của chị tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về phở (HN) trong không gian HN, trong văn hóa của những người đã, đang sinh sống tại HN. Nếu vậy thì tên đề tài phở HN trong VHAT VN phải chăng đã hợp lý? Phải chăng nên là
Phở trong văn hóa ẩm thực Hà Nội?
Chủ thể trong đề tài của chị là Phở, đặt trong đối sánh với chả cá (chả cá HN, tiêu biểu là chả cá Lã Vọng???) và các món khác. Vậy theo em hình dung thì phần cấp độ 0 có lẽ nên khu biệt 1 chút,
VH ẩm thực HN.Ở chương 1, các tiểu mục
1.2 Nguồn gốc,1.3 Phân loại,1.4 Nguyên liệu chế biến có thể nằm chung trong 1 mục lớn 1.2 Khái quát chung về Phở HN (1.2.1 Nguồn gốc,1.2.2 Phân loại,1.2.3 Nguyên liệu chế biến)
Mong chị nhanh chóng hoàn thành đề tài và chúc chị thành công.