gửi bởi violin » Thứ 6 28/03/08 18:25
Nếu phá thai có thể giải thoát cho mình, cho em bé , nhưng giữ lại để sinh nó ra nuôi nấng nó nên người thì tốt hơn chứ ,người mẹ phải có trách nhiệm lớn trước vấn đề này
tại sao cứ nói đến phá thai lại đổ trách nhiệm lớn nhất cho người mẹ, cònkẻ đã cùng tạo nên cái thai đó thì sao, để ở đâu (trừ trường hợp tên kia đã cao bay xa chạy,những kẻ như thế thì không xứng đáng làm cha của bất cứ ai)
sinh ra và nuôi nên người, nghe có vẻ dễ dàng quá, nếu làm được như vậy thì tốt nhưng ngược lại không được thì sao, một thảm hoạ cho xã hội
theo mình nếu phá thai có thể giải thoát cho người mẹ và đưa bé thì cứ phá
một đứa trẻ không cha đã llà thiệt thòi lớn lại còn sống trong sự dè bỉu dị nghị của mọi người xung quanh, tâm hồn chúng sẽ bị tổn thương ghê gớm, suốt đời bị ám ảnh. làm sao có thể phát triển tâm lý một cách bình thường.nếu một ngày nào đó người mẹ có chồng khác, cha dượng, quạ nuôi tu hú mà yêu thương sao, hiếm lắm đó.
còn khi không dám phá thai vì sợ tội lỗi, vô nhân đạo, nhưng cũng không thể nuôi, thế là sinh ra rồi bỏ. những đứa trẻ trong viện mồ coi, trẻ lang thang, ăn xin, bạn thấy chúng có đáng thương không. một gánh nặng cho xã hội cho cộng động nhiều tệ nạn xã hội đã nảy sinh từ đây. người cha, người mẹ nào muốn con mình sinh ra lại có cuộc sống khổ sở chứ, nếu nhìn thấy con mình sinh ra như thế thì ngay từ đầu thà không tạo ra còn hơn
mình nhìn phá thai không phải từ chủ thể thực hiện việc đó mà từ người sẽ được sinh ra. nếu như biết mình là một nỗi xấu hổ, một vết nhơ trong cuộc đời của ai đó, làm cho ai đó đau khổ khi nhìn thâý mình và người đó lại dường như không cần có mình và người đó không ai khác là cha mẹ mình thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?
tất nhiên đây là ý kiến của cá nhân, không bắt người khác phải chấp nhận
con người dù có thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người