Có nên sợ vợ hay không?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi nguyenhuunghik8 » Thứ 3 18/11/08 14:52

Trong thực tế, mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau về sợ vợ, vì vậy khó có thể đưa ra một định nghĩa thống nhất. Tuy nhiên, để tiện cho việc thảo luận, xin tạm đưa ra khái niệm như sau:

“sợ vợ là trạng thái tâm lý của người chồng thường được biểu lộ qua ngôn ngữ, cử chỉ hay hành động mà ở đó biểu hiện sự phục tùng của người chồng đối với vợ về một hay nhiều phương diện trong cuộc sống”

Cần phân biệt sợ vợ với kính vợ, nể vợ, yêu vợ và nhường nhịn vợ.

Kính vợ được hiểu là sự coi trọng vợ. Nể vợ là cảm thấy khó làm trái ý, làm mất lòng vợ vì lòng tôn trọng.

Yêu vợ là có tình cảm dễ chịu khi tiếp xúc với vợ, muốn gần gũi và thường vì vợ mà hết lòng.

Nhường nhịn vợ là chịu phần kém, phần thiệt về mình, để cho vợ được hưởng phần hơn trong quan hệ đối xử.

Còn đối với sợ vợ là biểu hiện sự phục tùng của người chồng đối với vợ. Tuy nhiên, sự phục tùng này có thể xuất phát từ việc kính, nể, tôn trọng, yêu thương, chiều chuộng vợ hoặc có thể ngược lại.

Sợ vợ là một hiện tượng có lẽ xuất hiện từ rất lâu đời và hầu hết các dân tộc đều có. Ở Việt Nam, từ xưa chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hiện tượng này qua các truyện cổ tích, văn thơ, ca dao tục ngữ.
[center]Nhất vợ nhì trời
Lệnh ông không bằng cồng bà[/center]
Thời nay hiện tượng sợ vợ càng được bộc lộ rõ ràng hơn trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và trong cuộc sống hàng ngày.

Khi đánh giá về hiện tượng này mỗi người có một quan niệm riêng, có người cho rằng đây là điều tốt, có người thì bày bác, bày tỏ quan điểm ngược lại và cũng có người giữ lập trường trung dung.

Rất mong các anh chị, các bạn quan tâm cùng tham gia thảo luận về vấn đề này và cho biết ý kiến riêng của mình.
RANDOM_AVATAR
nguyenhuunghik8
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 2 10/12/07 10:45
Đến từ: vanhoahock8
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi myduyen » Thứ 3 18/11/08 19:38

hi..hi, đề tài của bạn khá lý thú. Và mình xin góp một vài ý như sau: để hiểu rõ vấn đề, mình cần tìm hiểu nguyên nhân sợ vợ. Bởi theo mình nghĩ sợ một ai đó có nghĩa là mình chịu lép vế trước người đó về một hay vài phương diện. Chẳng hạn như: một anh chàng nghèo lấy một cô vợ giàu, kinh tế phụ thuộc phía vợ, dĩ nhiên sau một thời gian sống chung, hoặc là anh ta sẽ từ bỏ vợ (vì không chịu nổi), hoặc anh ta sẽ răm rắp nghe theo lời vợ (sợ vợ).
có nhiều cách sợ vợ trong cuộc sống, đó chỉ là một minh chứng nhỏ mà thôi. Nếu đúng nghĩa đen thì sợ vợ cũng là một kết quả không tốt trong cuộc sống. Vì nếu như thế thì cuộc sống gia đình cũng sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Nhường nhịn, cảm thông cho vợ là tốt, nhưng sợ vợ là không tốt. Vì nếu cứ sợ thì không thể góp ý được những lỗi lầm của vợ, không thể đưa ra chính kiến, thì làm sao có sự công bằng.
mình nghĩ, mỗi thành viên trong gia đình cần yêu thương, chia sẻ , cảm thông, bình đẳng lẫn nhau, có như thế mới có hạnh phúc thật sự.
RANDOM_AVATAR
myduyen
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 4 05/12/07 9:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi HenTu » Thứ 3 18/11/08 21:15

Mình xin tham gia với nhé!
Thiết nghĩ, trước khi bàn đến “sợ vợ” thì phải thống nhất với nhau “sợ” nghĩa là gì?
Theo Từ điển tiếng Việt [Hoàng Phê chủ biên 2003.- NXB Đà nẵng]: Sợ là ở trong trạng thái không yên lòng vì cho rằng có cái gì đó trực tiếp gây nguy hiểm hoặc gây hại cho mình, mà tự thấy không thể chống lại hoặc tránh khỏi.
Như thế, về lý thuyết, bạn cho “sợ vợ là biểu hiện sự phục tùng của người chồng đối với vợ. Tuy nhiên, sự phục tùng này có thể xuất phát từ việc kính, nể, tôn trọng, yêu thương, chiều chuộng vợ hoặc có thể ngược lại” là không ổn. Theo tôi, sợ vợ, theo lý luận, là e rằng vợ sẽ gây hại cho mình (về sức khoẻ, tài sản, uy tín…) mà mình không có cách nào chống lại được.
Còn câu "Nhất vợ nhì trời, Lệnh ông không bằng cồng bà" có lẽ không phải diễn tả tâm trạng sợ vợ cho bằng coi trọng vợ. Đó là tâm lý của dân nông nghiệp lúa nước mà! Chứ còn sau này khi Nho giáo lên đỉnh cao, người vợ chỉ có “tòng”: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; và nói chung ra, phụ nữ “mất giá” lắm trong xã hội Nho giáo: Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, một trăm con gái không bằng hòn dái con trai…
Còn bạn nói "Thời nay hiện tượng sợ vợ càng được bộc lộ rõ ràng hơn trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và trong cuộc sống hàng ngày", mình đồng ý, nhất là đối với những ông chồng hay thích "ăn nem" :roll:
RANDOM_AVATAR
HenTu
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 6 14/12/07 21:20
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi nguyenhuunghik8 » Thứ 4 19/11/08 14:28

Reply MyDuyen
Cảm ơn những ý kiến của MyDuyen
Nhân đây mình cũng xin nêu một số nguyên nhân dẫn đến sợ vợ, có thể đơn cử một vài nguyên nhân cơ bản như:
Ngoài nguyên nhân về kinh tế, vợ quản lý kinh tế hoặc người chồng phụ thuộc vợ về mặt kinh tế mà bạn đã nêu thì còn các nguyên nhân khác như: Nguyên nhân về giáo dục, do chồng trình độ thấp kém so với vợ; Do quý ông tập tành thói trăng bị vợ phát giác; Do quý bà quá ghen tuông. Ngày nay có những quý bà khi máu hoạn thư nổi lên không kìm được nên có nhiều trường hợp đã cắt “của quý” của chồng; Do các ông chồng quá hiền, quá xấu so với vợ; Do quá yêu vợ... .
Còn đối với việc sợ vợ là tốt hay không thì mình nghĩ không nên vội đưa ra quyết định mà phải xét nó trong từng trường hợp cụ thể, bạn nghĩ thế nào?
RANDOM_AVATAR
nguyenhuunghik8
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 2 10/12/07 10:45
Đến từ: vanhoahock8
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi nguyenhuunghik8 » Thứ 4 19/11/08 14:36

Reply HenTu
Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của “HenTu”
Thật ra trước khi đưa ra khái niệm mình cũng có những bước nghiên cứu về khái niệm “sợ” và “sợ vợ”.
Khái niệm “sợ”:
Từ điển wikitionary định nghĩa: “sợ là một trạng thái tâm lý của con người khi lo quá về các mất mát có thể đến cho chủ thể, tổ chức hoặc các cá thể có liên quan về sự toàn vẹn, sự biến đổi, sự giảm sút về lượng hoặc chất về mọi mặt tinh thần, tình cảm, vật chất, quyền lợi”.
Theo từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên xuất bản năm 2006 định nghĩa “sợ” với một số ý nghĩa như sau:
- Không yên lòng đo lường trước khả năng không hay nào đó. Sợ con mong, vội về sớm. Sợ ốm.
- Từ dùng trong đối thoại để biểu thị ý khẳng định có phần dè dặt về điều ít nhiều không hay. Trời mưa, sợ anh ấy không về kịp. Ít quá, sợ không đủ.
Nói chung có nhiều quan niệm khác nhau về “sợ”, trong các trường hợp nêu trên hầu như đều quan niệm rằng khi sợ một điều gì đó là không muốn điều đó xảy ra hoặc gắn kết với mình. Tuy nhiên, có những trường hợp dù “sợ” nhưng người “sợ” đa số vẫn mong đối tượng sợ gắn kết với mình như sợ cha mẹ, sợ anh, chị, cô bác, chú dì … và đặc biệt là sợ vợ.
Từ những suy nghĩ như vậy mình mới đưa ra khái niệm như trên, vả lại từ đầu mình cũng đã có ý rằng sợ vợ là một khái niệm tương đối, vì vậy mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau.
Bạn cho rằng sợ vợ là e rằng vợ sẽ gây hại cho mình, điều này chỉ đúng trong một vài trường hợp chứ chưa bao quát. Bởi vì có những trường hợp bạn của mình quá chén với vài người bạn thân về nhà quá trễ, khi bước vào nhà anh ta rất sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn của vợ hoặc những lời lẽ của vợ và anh ta không nghĩ rằng vợ sẽ gây hại cho anh ta.
Từ lý luận bạn nêu và trường hợp mình nêu đều cho thấy sự phục tùng của người chồng giống như khái niệm về sợ vợ mình đã nêu (vì trong trường hợp của mình vợ nói gì cũng ậm ừ nghe còn trong trường hợp của bạn thì sợ vợ gây hại nên cũng phục tùng).
Vì vậy xin cho phép mình giữ quan điểm về sợ vợ mà mình đã nêu. Cảm ơn những đóng góp hay của bạn và rất mong tiếp tục nhận được ý kiến của bạn về vấn đề này.
RANDOM_AVATAR
nguyenhuunghik8
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 2 10/12/07 10:45
Đến từ: vanhoahock8
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi tranvanhieu » Chủ nhật 23/11/08 23:09

Bạn Nghị ơi, vì không có thời gian nên mình không xem ý kiến của những bạn khác như thế nào, còn mình thì thấy bạn dùng nhiều từ có lẻ không chính xác để giải nghĩa về "sợ vợ'. Bạn nói “sợ vợ là trạng thái tâm lý của người chồng thường được biểu lộ qua ngôn ngữ, cử chỉ hay hành động mà ở đó biểu hiện sự phục tùng của người chồng đối với vợ về một hay nhiều phương diện trong cuộc sống
Cần phân biệt sợ vợ với kính vợ, nể vợ, yêu vợ và nhường nhịn vợ..."
. Trong đoạn này có những từ: phục tùng, kính vợ, nể vợ không thích hợp để nói về hành vi của người chồng đối với người vợ. Chỉ nên so sánh từ sợ vợ, với yêu vợ, chìu vợ, nhịn vợ, cưng vợ, thương vợ.
:? Đối với việc "có nên sợ vợ hay không", theo mình cũng tuỳ không gian, thời gian. nếu không gian mà gia đình bạn đang cư trú cả sớm sợ vợ thì dứt khoát bạn phải sợ. Về thời gian, khi nào khọng có ai ngoài hai vợ chồng ra thì bạn cũng phải sợ vợ. Mình nghĩ vậy, còn bạn thì tuỳ!... :D
RANDOM_AVATAR
tranvanhieu
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 7 08/12/07 21:00
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi nguyenhuunghik8 » Thứ 2 24/11/08 9:32

A Hiếu ơi, anh cho rằng em dùng nhiều từ có lẻ không chính xác để giải nghĩa về "sợ vợ'. Những từ: phục tùng, kính vợ, nể vợ không thích hợp để nói về hành vi của người chồng đối với người vợ. Chỉ nên so sánh từ sợ vợ, với yêu vợ, chìu vợ, nhịn vợ, cưng vợ, thương vợ.
Em xin có hai ý để làm rõ vấn đề hơn:
Một là: có lẽ anh hiểu nhầm ý của em. Em không dùng các từ ngữ kính vợ, nể vợ, yêu vợ và nhường nhịn vợ để giải nghĩa cho sợ vợ mà là để khu biệt chúng để khi nếu ta tiến hành nghiên cứu thì khỏi phải đi lạc hướng vì em đã có khái niệm về sợ vợ rồi. Đồng thời em dựa trên tiêu chí, đó là nêu ra các từ ngữ đều diễn tả trạng thái tâm lý của người chồng đối với vợ.
Hai là: Em nghĩ anh nói rằng Chỉ nên so sánh từ sợ vợ, với yêu vợ, chìu vợ, nhịn vợ, cưng vợ, thương vợ thì trong đó đã có những từ trùng với em như “yêu vợ”. Mặc khác em thấy rằng những từ ngữ anh đưa ra cũng đều diễn tả trạng thái tâm lý của người chồng đối với vợ. Nó không mâu thuẫn với những từ ngữ em đã nêu mà chính là sự bổ sung cần thiết.
Rất cảm ơn những ý kiến của anh
RANDOM_AVATAR
nguyenhuunghik8
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 2 10/12/07 10:45
Đến từ: vanhoahock8
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi HenTu » Thứ 4 03/12/08 8:38

Mình thấy bầu khí sợ vợ đang có chiều hướng “lây lan” nên xin tiếp tục trao đổi nhé.
Thêm vào vùng không gian và thời gian của anh Hiếu, có lẽ nói luôn đến chủ thể (hay đối tượng?).
Sợ vợ là sợ vợ của ai và ai sợ? Anh Hiếu nói: “nếu không gian mà gia đình bạn đang cư trú cả sớm sợ vợ thì dứt khoát bạn phải sợ”, đó là vợ mình hay vợ người khác? Nếu trong xóm có một “bà vợ chằn” thì các đấng phu quân của xóm bị “sốt rét” thì phải rồi! Nhưng nếu với người vợ yêu quý của mình, lúc nào cũng cơm lành canh ngọt thì mắc gì phải sợ, thương không hết nữa là?...
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.
Ðàn ông không biết thờ bà
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!
Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu.
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.
Lấy nàng từ thuở mười nhăm,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãy còn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng ngầu như ai.
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.
Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.
Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.
Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắc son,
Còn non còn nước thì tôi còn... thờ.

(sưu tầm)
RANDOM_AVATAR
HenTu
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 6 14/12/07 21:20
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Sợ vợ là tốt hay xấu

Gửi bàigửi bởi guideletrongtran » Thứ 5 04/12/08 15:04

-Xét theo góc nhìn văn hóa, Sợ vợ cũng tốt nhưng sợ như thế nào thì đây là điều quan trọng. Vì có sợ vợ thì vợ mới sợ chồng. Nhưng người chồng không nên quá sợ vợ. Nếu không, sẽ có bao nhiêu hệ lụy, kết quả không vui theo ta trong cuộc sống.
-Về tâm sinh lý, người chồng nhiều tiền vẫn sợ vợ nghèo (có chút nhan sắc) thì sao.
Tóm lại, phải hài hòa và vợ chồng sợ lẫn nhau thì sẽ vượt qua sông sâu, biển rộng. Đời là bể khổ mà.


nguyenhuunghik8 đã viết:Trong thực tế, mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau về sợ vợ, vì vậy khó có thể đưa ra một định nghĩa thống nhất. Tuy nhiên, để tiện cho việc thảo luận, xin tạm đưa ra khái niệm như sau:

“sợ vợ là trạng thái tâm lý của người chồng thường được biểu lộ qua ngôn ngữ, cử chỉ hay hành động mà ở đó biểu hiện sự phục tùng của người chồng đối với vợ về một hay nhiều phương diện trong cuộc sống”

Cần phân biệt sợ vợ với kính vợ, nể vợ, yêu vợ và nhường nhịn vợ.

Kính vợ được hiểu là sự coi trọng vợ. Nể vợ là cảm thấy khó làm trái ý, làm mất lòng vợ vì lòng tôn trọng.

Yêu vợ là có tình cảm dễ chịu khi tiếp xúc với vợ, muốn gần gũi và thường vì vợ mà hết lòng.

Nhường nhịn vợ là chịu phần kém, phần thiệt về mình, để cho vợ được hưởng phần hơn trong quan hệ đối xử.

Còn đối với sợ vợ là biểu hiện sự phục tùng của người chồng đối với vợ. Tuy nhiên, sự phục tùng này có thể xuất phát từ việc kính, nể, tôn trọng, yêu thương, chiều chuộng vợ hoặc có thể ngược lại.

Sợ vợ là một hiện tượng có lẽ xuất hiện từ rất lâu đời và hầu hết các dân tộc đều có. Ở Việt Nam, từ xưa chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hiện tượng này qua các truyện cổ tích, văn thơ, ca dao tục ngữ.
[center]Nhất vợ nhì trời
Lệnh ông không bằng cồng bà[/center]
Thời nay hiện tượng sợ vợ càng được bộc lộ rõ ràng hơn trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và trong cuộc sống hàng ngày.

Khi đánh giá về hiện tượng này mỗi người có một quan niệm riêng, có người cho rằng đây là điều tốt, có người thì bày bác, bày tỏ quan điểm ngược lại và cũng có người giữ lập trường trung dung.

Rất mong các anh chị, các bạn quan tâm cùng tham gia thảo luận về vấn đề này và cho biết ý kiến riêng của mình.
RANDOM_AVATAR
guideletrongtran
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 6 11/01/08 12:33
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Có nên sợ vợ hay không?

Gửi bàigửi bởi nguyenhuunghik8 » Chủ nhật 07/12/08 20:43

Reply HenTu
Mình tán đồng ý kiến của HenTu khi cho rằng: “Sợ vợ là sợ vợ của ai và ai sợ? Anh Hiếu nói: “nếu không gian mà gia đình bạn đang cư trú cả sớm sợ vợ thì dứt khoát bạn phải sợ”, đó là vợ mình hay vợ người khác? Nếu trong xóm có một “bà vợ chằn” thì các đấng phu quân của xóm bị “sốt rét” thì phải rồi! Nhưng nếu với người vợ yêu quý của mình, lúc nào cũng cơm lành canh ngọt thì mắc gì phải sợ, thương không hết nữa là?...”. Quả thật như vậy, không nên nhầm lẫn chủ thể, chúng ta đang xét các ông chồng sợ vợ đặt trong mối quan hệ với người vợ của họ chứ không phải trong mối quan hệ với những bà vợ của những ông chồng khác. Nếu các quý ông sợ vợ của người khác thì đã đi vượt khỏi vấn đề này rồi. Sợ vợ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng xuất phát từ việc lan truyền (tức là trong xóm mọi người đều sợ vợ thì mình cũng phải sợ theo) thì không rõ ràng lắm.
Xin nêu một số nguyên nhân tiêu biểu về sợ vợ như sau:
Nguyên nhân về kinh tế, vợ quản lý kinh tế hoặc người chồng phụ thuộc vợ về mặt kinh tế; Nguyên nhân về giáo dục, do chồng trình độ thấp kém so với vợ
Do quý ông tập tành thói trăng bị vợ phát giác; Do quý bà quá ghen tuông; Do các ông chồng quá hiền, quá xấu so với vợ; Do quá yêu vợ
Rất cảm ơn bài thơ sưu tầm rất thú vị của “HenTu”.
RANDOM_AVATAR
nguyenhuunghik8
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 2 10/12/07 10:45
Đến từ: vanhoahock8
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron