TÍNH CỘNG ĐỒNG QUA PHONG TRÀO
TẬP THỂ DỤC CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
Trần Ngọc Thêm
(sưu tầm và bình luận)
Nhưng trong văn hoá công nghiệp và đô thị hiện đại ngày nay, đất nước và dân tộc rất cần sự bứt phá vươn lên. Sự ổn định của cộng đồng “dàn hàng ngang mà tiến” đang có nguy cơ trở thành rào cản níu kéo. Tính cộng đồng làng xã đang bộc lộ một số nhược điểm. Một trong những nhược điểm đó là bệnh phong trào. Người Việt Nam ta có cái tật làm gì cũng theo phong trào. Việc có hay đến mấy, đúng đến mấy mà xung quanh không ai làm thì mình cũng không dám làm. Việc có dở đến mấy, sai đến mấy mà mọi người xung quanh đều làm thì mình cũng không dám không làm.
Tuy nhiên, không phải mọi phong trào đều dở. Hà Nội có một phong trào rất đáng yêu, rất lành mạnh, rất đáng nhân rộng. Đó là phong trào tập thể dục buổi sáng.
Xem các bức ảnh sau đây về phong trào tập thể dục buổi sáng, chúng ta sẽ thấy nét đáng yêu của TÍNH CỘNG ĐỒNG Hà Nội.
Chị em tập khiêu vũ và arobic tại Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy)
Người già, người trẻ.. trong đồ ngủ, đồ thể thao, thôi thì đủ cả!
Chị em tập luyện arobic buổi tối ở vườn hoa
Còn xem video-clip sau đây do vietnam.net thực hiện thì sẽ thấy cái tính cộng đồng, tính phong trào khiến không ai có thể nhịn được cười: