Bạn đang xem: Tin tức Tin liên quan Khủng khiếp “văn hóa giao thông” ở Việt Nam

Khủng khiếp “văn hóa giao thông” ở Việt Nam

Email In

 

Khủng khiếp “văn hóa giao thông” ở Việt Nam

 

Theo các nguồn tin trong nước, ngày 9-4, khi đang làm nhiệm vụ trước cổng bệnh viện Ba Vì (Hà Nội), trung uý cảnh sát Nguyễn Mạnh Phan đã phát hiện chiếc ô tô chở khách vi phạm luật giao thông và ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, trong khi đang dừng xe để kiểm tra, lái xe đã bất ngờ lao lên buồng lái và tăng ga bỏ chạy.

 

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cảnh sát giao thông phải bám vào các cần gạt nước phía trước để khỏi bị xe cán.

Lái xe chỉ chịu dừng lại khi có lực lượng công an và người dân tiếp ứng.

Được biết, lái xe vi phạm là Phùng Hồng Phương, 37 tuổi, vừa ra tù năm 2010 do vi phạm giao thông dẫn đến chết người.

Tờ Telegraph (Anh) ngày 13-4-2012 đã đăng lại đoạn clip trung úy cảnh sát Nguyễn Mạnh Phan đu mình, bám vào cần gạt nước chiếc xe khách để chặn ô tô vi phạm luật bỏ chạy.

Với “văn hóa giao thông” này thì văn hóa pháp luật ở đâu?

 



Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: