Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, chuyến đi thực tế với sự hiện diện của 79 thành viên, bao gồm 11 CBGD, 55 sinh viên, 12 HVCH. Vượt qua chặng đường dài 190km, tiếp tục hơn 20 phút trải lòng mình bồng bềnh theo cảnh sông nước trong tiết trời mát mẻ, cù lao Ông Hổ đã hiện ra. Đây là quê hương của chủ tịch Tôn Đức Thắng và cũng là điểm đến tham quan đầu tiên của đoàn. Những nếp nhà bình dị đơn sơ, âm điệu man mác buồn trong câu ca, bản đàn của đờn ca tài tử như đưa mọi người quay trở về vùng đất Nam Bộ những năm đầu thế kỷ XX.
Trên bến phà Ô Môi
Nghe đờn ca tài tử ở cù lao Ông Hổ
Tham quan nhà lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Sau hơn 2 tiếng tham quan ở cù lao Ông Hổ, cả đoàn lại tất bật trở về Long Xuyên chuẩn bị cho đêm giao lưu “Nắng phương Nam” giữa GV, SV khoa Văn hóa học với các GV, SV đến từ bộ môn Ngữ Văn khoa Sư Phạm và khoa Văn hóa nghệ thuật của trường Đại học An Giang. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần hào hứng sôi nổi và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cả hai phía chủ và khách.
Ngày thứ hai của chuyến đi thực tế, đoàn tham quan chợ nổi Châu Đốc, khu bè cá và làng dệt của người Chăm ở Châu Phong. Các bạn sinh viên rất hào hứng khi được “mục kích” cảnh buôn bán diễn ra ở những chiếc thuyền đang dập dềnh trên sông nước hay hình ảnh cô thiếu nữ Chăm xinh đẹp ngồi dệt vải bên khung cửi. Tiếp tục hành trình, đòan đến Chùa Phật Thầy Tây An, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu. Đây là cụm quần thể thờ tự nổi tiếng của vùng. Những giây phút náo nhiệt, vui vẻ đã nhanh chóng được thay thế bằng một không khí trầm lắng mang tính tâm linh sâu sắc. Lịch trình của ngày thứ hai khép lại bằng chuyến tham quan chợ cửa khẩu Tịnh Biên.
Chợ nổi Châu Đốc
Thánh đường ở làng Chăm, Châu Phong
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Miếu Bà Chúa Xứ
Chùa Phật Thầy Tây An
Di chuyển liên tục trên những quãng đường tương đối xa, cảm giác mệt đôi khi xuất hiện, đó là điều có thể xảy ra ở các chuyến đi. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng tan biến khi đứng trước niềm hứng khởi, sự say mê tìm hiểu về văn hóa một vùng đất của thầy trò Khoa Văn hóa học.
Ngày thứ ba tiếp tục bằng chuyến đi vào rừng tràm Trà Sư. Ngồi trên tắc ráng và những chiếc xuồng chèo bằng tay, len lỏi giữa cánh rừng tràm bạt ngàn, nhìn ngắm những thảm bèo xanh rì trải trên mặt nước, nghe tiếng kêu của những chú dơi, cò, cồng cộc…, khung cảnh khai hoang mở cõi của tiền nhân hơn ba trăm năm trước dường như tái hiện trong cảm nhận của mỗi người. Rời Trà Sư, cả đoàn đi về Núi Cấm, leo núi tham quan điện thờ Ngọc Hoàng, Sơn Thần, Phật Mẫu ở đỉnh Bồ Hong, chùa Phật Lớn, Vạn Linh Tự…
Rừng tràm Trà Sư
Đường lên đỉnh Bồ Hong ở núi Cấm
Chụp ảnh lưu niệm ở đỉnh Bồ Hong
Điện thờ Ngọc Hoàng ở đỉnh Bồ Hong
Tượng Phật Lớn
Buổi tối cùng ngày là sinh hoạt chung gắn kết tất cả thành viên thông qua hoạt động đốt lửa trại, chơi trò chơi tập thể.
Sinh hoạt lửa trại
Ngày thứ tư bắt đầu bằng chuyến đi thăm chùa Xà Tón. Đây là ngôi chùa Khmer lưu trữ kinh lá lớn nhất Việt Nam. Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo ở đỉnh núi Ba Thê là hành trình cuối cùng kết thúc bốn ngày đi thực tế đầy thú vị và ấn tượng tại An Giang.
Chùa Xà Tón
Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo mô hình Linga ở núi Ba Thê
Tượng thần Brahma ở nhà trưng bày văn hóa Óc Eo
NAĐ & TDK