THẦN THOẠI SÁNG THẾ TAGALOG (PHILIPPINES)
ThS. Nguyễn Ngọc Thơ
(Đại học Quốc gia Tp.HCM)
(Đã đăng trên Tuổi Trẻ cuối tuần, 11/2007)
Chuyện kể rằng thuở hồng hoang, trên hành tinh chỉ có ba vị thần là Bathala – thần bầu trời, Aman Sinaya – nữ thần đại dương, và Amihan – thần gió Bấc, thần chim. Thần Bathala và nữ thần Aman Sinaya vốn thù hằn lẫn nhau nên thường xuyên khiêu khích đánh nhau. Thần Bathala dội sấm sét xuống đại dương. Để trả thù, nữ thần Aman Sinaya nổi sóng đại dương dâng bão. Hai bên bất phân thắng bại
Malakas và Maganda
Một ngày nọ, nữ thần Aman Sinaya đem hết sức mình dâng nước lên bầu trời hòng thu phục thần Bathala. Thần Bathala vội vã ném các tảng đá lớn nhỏ xuống nước, hình thành hàng ngàn hòn đảo muôn hình vạn trạng như hôm nay (quần đảo Philippines). Nhận thấy cục diện ngày càng xấu đi, thần gió Amihan đang dạo chơi vùng đông bắc vội bay đến làm hòa. Từ đó, hai vị thần biến thù thành bạn, thôi không đánh nhau nữa.
Malakas và Maganda bước ra từ thân trúc Bộ ba các thần Bathala, Aman Sinaya và Amihan
Thần Bathala gieo một hạt giống từ đáy đại dương, nó nảy mầm và mọc lên một bụi trúc cao lớn, vụt lên khỏi mặt nước. Thần Amihan hóa thân thành một chú chim trời đang nhởn nhơ bay lượn bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu giúp vọng ra từ thân trúc. Amihan lập tức mổ thân trúc. Mổ đến phát tứ hai thì thân trúc nứt toát ra. Từ bên trong, một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra.
Một tảng đá của thần Bathala Những đứa con của Malakas-Maganda
Thần Amihan gọi người đàn ông là Malakas (Dũng mãnh), gọi người phụ nữ là Maganda (Xinh đẹp) và đưa họ đến cư trú tại một trong số các hòn đảo. Hai người kết thành vợ chồng, xây nhà để ở. Chẳng lâu sau, đàn con của họ sinh sôi nhanh chóng, đến mức họ không thể kiểm soát được. Họ thỉnh cầu thần Bathala chỉ giáo, thần bảo rằng hãy nghiêm khắc trừng phạt chúng. Hai ngừng vội chộp lấy cái gáo cán dài rượt đánh đàn con làm cho chúng chạy tứ tán. Một số đứa nập dưới bàn tre sau thành nô lệ, một vài đứa chạy nấp vào trong vạc cơm về sau thành thổ dân miền rừng núi, vài đứa trèo lên nấp trên mái nhà sau thành tù trưởng các bộ lạc, phần đông còn lại trèo lên thân cây trúc trở thành những thứ dân bình thường. Một số bỏ chạy lên rừng, sau hình thành các bộ lạc săn bắt, còn những đứa chạy xuống biến thì trở thành ngư dân trông nghiệp chày lưới. Từ đó, đàn con của Malakas-Maganda phân tán, hình thành cộng đồng các cư dân Philippines phong phú, đa dạng nhưng thống nhất như hôm nay.